LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 2015

tại Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt

(Bài giảng của ĐC Giáo Phận Antôn Vũ Huy Chương)

Trong Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh năm nay, từ gợi ý của Đức Thánh Cha Phanxicô, tôi xin mời quý ông bà anh chị em suy niệm về những điều kinh ngạc đã xẩy ra nơi con người, trong lịch sử và trong Giáo Hội qua việc Giáng Sinh của Chúa Giêsu, để từ đó khám phá ra sự hiện diện giàu lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha.

1. Kinh ngạc nơi con người.

Nơi hang đá được trang trí đẹp như hiện nay, tuy có hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, nhưng làm cho chúng ta khó nhận ra cảnh trí thật tại Belem cách đây hơn 2000 năm, nơi mà Luca mô tả Mẹ Maria “sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2, 7).

Con Đấng Tối Cao mà lại sinh ra nghèo hèn như vậy sao ?! Đó là điều gây kinh ngạc trước tiên cho cha mẹ của hài nhi Giêsu, nhất là khi Mẹ nhớ lại lời sứ thần Gabriel đã báo trước: “Cô sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1, 31-33).

Đây cũng là điều gây kinh ngạc cho những người chăn chiên trong vùng. Họ đã được báo tin: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 10-12); rồi họ đã vội vã lên đường. “Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 16-20).

Những người chăn chiên ngạc nhiên. Những người nghe họ thuật lại cũng ngạc nhiên. Thánh Giuse và Mẹ Maria chắc cũng ngạc nhiên. Nhưng riêng Mẹ Maria thì “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Mẹ suy nghĩ điều gì ? Có thể nói rằng: Mẹ suy nghĩ về mầu nhiệm Con Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi đã nên một với con người để nâng con người lên làm con Thiên Chúa.

Như thế, cần nhìn bằng con mắt đức tin những điều gây ngạc nhiên nơi hài nhi Giêsu, để khám phá ra Thiên Chúa hiện diện nơi mỗi con người, kể cả những người nghèo khổ như hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, như những người không có chỗ trọ !

2. Kinh ngạc nơi lịch sử.

Hài nhi Giêsu giáng sinh đêm nay là một nhân vật lịch sử. Thánh Kinh ghi lại việc Đức Giêsu sinh ra vào thời “hoàng đế Augustô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyri” (Lc 2, 1-2).

Lịch sử nước Do Thái đã trải qua những giai đoạn thăng trầm. Các vua quan thời Đức Giêsu đã muốn tiêu diệt hài nhi Giêsu khi các nhà đạo sĩ từ phương Đông đến Belem và tôn vinh Hài nhi như một Vương nhi của Do Thái. Sau 3 năm rao giảng những điều tốt đẹp và làm nhiều việc cứu nhân độ thế, nhưng Đức Giêsu đã bị các vua quan kết án tử hình trên thập giá vì ghen tương, vì sợ mình mất ảnh hưởng đối với dân chúng !

Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên trong lịch sử 2000 năm qua, là trong khi các vua chúa trần gian đã từng bách hại những người tin theo Đức Giêsu nay đều ra người thiên cổ, thì Đức Giêsu vẫn được tôn vinh trên khắp thế giới, hôm qua, hôm nay và cho tới muôn đời, vì Người đã chiến thắng sự chết và sống lại vinh hiển, để dẫn đưa con người đến hạnh phúc vĩnh cửu. Thật đúng như lời Mẹ Maria đã ca tụng Thiên Chúa trong bài Magnificat: chính Chúa lật nhào những người quyền thế khỏi ngai vàng và nâng kẻ hèn mọn lên, ban tràn đầy của cải (tinh thần) cho kẻ đói nghèo và đuổi người giầu có ra về tay không (x. Lc 1,52-53). Đó là sự kinh ngạc thứ hai, sự kinh ngạc trong lịch sử.

3. Kinh ngạc nơi Giáo hội.

Một nơi thứ ba gây kinh ngạc là Giáo Hội. Giáo Hội không chỉ là một tổ chức tôn giáo, mà là một Người Mẹ, dù có biết bao nhiêu nếp nhăn của 2000 năm tuổi, nhưng vẫn toát ra những đường nét của Hiền Thê được Chúa Kitô yêu thương và thanh tẩy; một Giáo Hội nhận ra nhiều dấu chỉ của tình yêu trung thành mà Thiên Chúa liên tục gửi tới cho mình; một Giáo Hội mà Chúa Giêsu luôn đến gặp gỡ; một Giáo Hội biết tin tưỏng và tươi vui trao ban tiếng nói hy vọng cho thế giới; môt Giáo Hội luôn mở cửa để tiếp đón tất cả mọi người; một Giáo Hội ra khỏi cửa nhà mình để tìm kiếm tất cả những người ở xa và đem họ đến với lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đó chính là kinh ngạc của lễ Giáng Sinh !

Trong lễ Giáng Sinh, Thiên Chúa ban cho chúng ta chính bản thân Người bằng cách ban cho chúng ta Người Con Duy Nhất. Do đó, chỉ với con tim của Mẹ Maria, người thiếu nữ Sion khiêm hạ và nghèo khó, đã trở thành Mẹ của Con Đấng Tối Cao, mới có thể nhảy mừng và vui sướng vì ơn trọng đại của Thiên Chúa, và vì sự kinh ngạc không thể thấy trước của Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng ta nhận thức được sự kinh ngạc – nơi con người, nơi lịch sử và nơi Giáo Hội – đối với biến cố Chúa Giêsu sinh ra, là món quà quý giá nhất đem lại cho chúng ta ơn cứu độ. Cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu làm cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng chúng ta không thể có sự kinh ngạc này, không thể gặp gỡ Chúa Giêsu, nếu không gặp gỡ Người nơi tha nhân, trong lịch sử và trong Giáo Hội.

Nguyện chúc tất cả mọi người một lễ Giáng Sinh an bình và tràn đầy kinh ngạc, sự kinh ngạc mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta: Con Thiên Chúa làm người để mang “bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Thật vậy, chỉ những người khiêm tốn, thiện tâm, biết yêu thương như Chúa Con và giàu lòng thương xót như Chúa Cha, mới được bình an trong tâm hồn.