Ngày Đầu năm Dương lịch được Giáo hội chọn để mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, là tước hiệu của Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, là ngày Quốc Tế Hòa Bình lần thứ 43. Hôm nay cũng là thứ Sáu đầu tháng, ngày cầu nguyện cho Giới Trẻ Giáo hạt Đàlạt.
Thật nhiều ý nghĩa trong ngày khởi đầu một Năm mới : cầu xin phúc lành của Chúa cho mọi ngày trong năm và cầu xin Bình an cho thế giới, ngày tôn vinh Hài Nhi với tên gọi Giêsu – Thiên-Chúa-cứu-độ, cũng là ngày ca ngợi Đức Maria với tước hiệu cao quý độc nhất vô nhị là Mẹ Thiên Chúa vì Ngài đã cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa thật cũng là con người thật. Vì thế trong Thánh lễ đồng tế trọng thể do Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân chủ sự, người ta thấy ngoài bà con giáo dân của Giáo xứ Chánh Tòa, còn có rất đông Bạn Trẻ trong Giáo Hạt và nhiều du khách đến Đàlạt nhân dịp Festival Hoa được tổ chức tại thành phố này. Sự nhộn nhịp và náo nhiệt bên ngoài không làm mất đi bầu khí Thánh lễ sốt sắng của cộng đoàn tham dự. Với những ý nghĩa trên, Cha Tổng Phaolô mời cộng đoàn cùng hiệp lòng dâng Thánh lễ sốt sắng. Không chỉ ca tụng Đức Mẹ, nhưng trên hết mọi sự, qua Đức Mẹ để thấy rằng niềm vui và nền hòa bình đích thực chỉ có khi con người biết tìm về với Thiên Chúa, biết yêu thương và tha thứ cho nhau, biết tôn trọng sự sống, tôn trọng thiên nhiên và những gì Thiên Chúa đã tạo dựng cho con người và vì con người.

Trong bài giảng lễ, Cha Tổng Phaolô nhắc lại : phải tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã chọn Đức Maria, một người nữ ưu tuyển, làm Mẹ Đấng Cứu thế, làm Mẹ Thiên Chúa. Qua đó, Đức Maria đã mang Thiên Chúa đến cho con người và giúp con người tìm đến với Thiên Chúa. Hồng ân cao cả mà Đức Maria nhận lãnh lại chứa đựng một tâm tình hết sức cao quý, Thiên Chúa khiêm hạ để xuống thế làm người, và Đức Maria, đã khiêm hạ để đón nhận Thiên Chúa ngự đến trong cung lòng mình. Còn phải tạ ơn Thiên Chúa vì Đức Maria cưu mang và sinh hạ “Hoàng Tử Bình An” cho nhân loại. Sự bình an phát xuất từ Thiên Chúa và được Thiên Chúa trao ban cho con người, nhưng chính con người đã chối bỏ sự bình an đó. Một lần nữa, Đức Kitô đến trong thế gian để tái tạo lại sự bình an mà con người đã đánh mất. Để có được sự bình an, không chỉ con người phải xây dựng lại mối tương quan với Thiên Chúa, với đồng loại, nhưng là còn với thiên nhiên, với những công trình Thiên Chúa đã tạo dựng cho con người và vì con người.
Nhắc lại lời Đức Thánh Cha Bênêđictô, Cha Tổng Phaolô nói : “Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Vị Cha Chung, để muốn xây dựng hòa bình phải biết tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên. Xin Chúa cho chúng ta, nhất là các Bạn trẻ được bình an trong năm mới. Và tôi nhắc lại, chỉ có hòa bình khi chúng ta tái thiết mối tương quan và hòa giải với Thiên Chúa, với anh chị em của mình. Xin Đức Kitô, Đấng Cứu thế đã đến trong thế gian và đã đổ máu để cứu chuộc loài người, cho chúng ta biết ý thức, biết tìm kiếm, biết yêu mến và thực thi đường lối của Ngài, để chính chúng ta và mọi loài có được hạnh phúc mà Thiên Chúa hứa ban khi tạo dựng loài người. Xin cho mọi người và các Bạn Trẻ khắc ghi những điều đó trong năm mới, để mỗi người trở nên khí cụ xây dựng hòa bình, trở nên con người đem lại sự bình an cho gia đình, cho xã hội và cho Giáo hội”.

Ngày đầu tiên của năm 2010 thật đặc biệt đối với Giáo hội Việt Nam đang cử hành Năm Thánh, với Giáo phận Đàlạt trong năm Kim Khánh, và được hiệp thông cùng Giáo hội toàn cầu để dâng lên Thiên Chúa và Đức Maria những tâm tình yêu mến, tạ ơn. Ước gì những tâm tình này và với tình yêu của Thiên Chúa, từng thành viên trong mỗi gia đình, mỗi giáo xứ và cộng đoàn biết thực thi cách cụ thể trong chính đời sống của mình. Đó cũng là điều Cha Tổng Phaolô gởi đến cộng đoàn tham dự trong lời chúc đầu năm 2010.
Tứ Linh









