17 giờ 15, thánh lễ đồng tế do Đức Giám mục giáo phận cử hành đồng tế với các cha trong giáo hạt Đà-lạt. Hôm nay ngoài Cha Sở và cha phụ tá giáo xứ Chánh tòa, có các cha quản xứ hoặc phụ trách các xứ An-bình, Thiện-lâm, Tùng-lâm, Chi-lăng, Tạo-tác, Vinh-sơn đưa giáo dân đến tham dự thánh lễ và cuộc rước kiệu Đức Mẹ.

Bài giảng lễ của Đức Cha là một bài giáo lý về Tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời đã được Đức Giáo hoàng Pi-ô XII (1939-1958) định tín ngày 01/11/1950. Đức Cha nhắc lại lời tuyên bố long trọng của Đức Giáo hoàng trong ngày lịch sử đó: “Đức Ma-ri-a, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa, trọn đời đồng trinh, sau khi đã hoàn tất cuộc sống trần gian này, đã được phúc vinh quang thiên đàng cả hồn lẫn xác.”

Đức Cha đã kết thúc bài giảng với một lời thú nhận thật cảm động: “Dầu anh chị em không cảm nghiệm được điều gì sau khi nghe những điều tôi trình bày, hay chính bản thân tôi chưa đủ xác tín trong niềm tin, thì nội một việc Đức Ma-ri-a là Mẹ của Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết nhưng Thiên Chúa Cha đã không để cho phải hư nát trong phần mộ (Tv. 15, 10) mà đã cho phục sinh vinh hiển, đủ để cho chúng ta thấy rằng việc Người được Con của Người rước về trời cả hồn lẫn xác “sau khi hoàn tất cuộc sống trần gian này” là điều phải lẽ, không có gì phải nghi ngờ.”

Cộng đoàn hôm nay thật đông. Thời tiết cũng rất thuận lợi. Trước giờ lễ, Cha Sở đã kêu gọi mọi người hãy hoàn toàn vâng theo ý Mẹ: nếu Mẹ muốn cho cuộc rước kiệu tôn vinh Mẹ diễn ra ngoài nhà thờ thì Mẹ sẽ cho thời tiết thuận lợi; nhược bằng nếu Mẹ muốn chúng ta tôn vinh Mẹ một cách thầm lặng bên trong nhà thờ thì Mẹ cứ cho mưa. Và Đức Mẹ đã đáp lại mong ước của mọi người được cung nghinh Mẹ trong khuôn viên nhà thờ. Cuộc rước kiệu diễn ra rất nghiêm trang, trật tự. Đoàn rước thật dài, khi thánh giá đèn hầu đã trở lại đợi ở cửa nhà thờ thì những người cuối cùng trong đoàn rước mới ra khỏi nhà thờ.

Và như những lần rước kiệu ngoài nhà thờ trước đây, nghi thức kết thúc ở tiền đường nhà thờ: Bàn kiệu được đưa lên đặt ở giữa hai cột tháp chuông phía trên các bậc cấp, Đức Cha xông hương, ca đoàn hát bài “A-ve Ma-ri-a, con dâng lời chào Mẹ” của cố linh mục nhạc sĩ Huyền-Linh. Sau đó Đức Cha thay mặt cộng đoàn dâng lên Mẹ lời cầu nguyện xin ơn phù hộ chở che cho gia đình giáo phận, giáo hạt, đặc biệt cho những đứa con đang sống trong đau khổ phần hồn phần xác. Rồi Đức Cha ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn. Sau khi đáp lại lời tuyên bố giải tán của thầy phó tế, cộng đoàn đồng thanh dâng lên Mẹ lời thề hứa trung thành tin yêu qua bài hát “Giờ đây êm ái” của cố linh mục nhạc sĩ Vinh-Hạnh.

Tam nhật, đại lễ và cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ La-vang – theo lời kêu gọi và nhắc nhở thường xuyên của Cha Sở – đã kết thúc rất tốt đẹp, vừa nói lên lòng sùng mộ của các tín hữu đối với Đức Mẹ, vừa là dịp để gợi nhớ lòng hiếu kính của các thế hệ con cháu đối với ông bà tổ tiên. Rất tiếc là những tâm tình mang tính dân tộc này đã không được khơi lên trong buổi chiều hôm nay!

Ricky