Ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Cha Phêrô và hàng Linh Mục trong hạt Đà lạt, đã về dâng thánh lễ tại nhà thờ Chánh Tòa.

Dù trước giờ lễ, thời tiết không thuận tiện, nhưng vẫn như mọi dịp lễ kính Đức Mẹ, giáo dân đến rất đông, nhất là khi biết rằng sau thánh lễ, sẽ có cuộc kiệu tôn vinh Đức Mẹ…

Đức Cha Phêrô, dâng thánh lễ đầu tiên sau chuyến mục vụ nơi xa về, trong một ngày lễ đầy ý nghĩa và nhiều cảm động, đã chia sẻ với cộng đoàn tham dự niềm tin vào tín điều Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Trong bài giảng lễ, Đức Cha nhắc lại những yếu tố quan trọng cho thấy việc Đức Mẹ về trời cả hồn lẫn xác là một điều đương nhiên, một điều dễ hiểu, ngài còn nói : “Nếu những gì tôi chia sẻ anh chị em không cảm nghiệm được, nếu bản thân tôi nói những điều đó mà chưa có sự hiểu biết sâu xa cũng không quan trọng gì, miễn chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã ưu đãi con mình là Đức Kitô thì không thể quên được người Mẹ chí ái. Đức Kitô là người con hết sức hiếu thảo, thì không thể không cất nhắc Mẹ mình vào trong vinh quang. Đức Maria vào trong vinh quang thì không thể quên chúng ta được…”

Sau thánh lễ, trời hết mưa !!! Cuộc kiệu Đức Mẹ đã diễn ra bên ngoài nhà thờ trong bầu khí vô cùng sốt sắng và linh thiêng. Ánh nến lung linh như sưởi ấm tâm hồn của những người con đang còn : “ Ở trong thung lũng nước mắt, còn ở nơi khô cằn, còn ở trong biển khơi tội lỗi, vẫy vùng tìm cách thoát ra…” (Lời Đức Cha Phêrô trong bài giảng). Những tiếng hát, những lời kinh ca tụng Mẹ, những lời khấn nguyện của hết mọi người khi tận hiến cho Mẹ tất cả cuộc đời muốn bay cao hơn, vang xa hơn…

Tâm tình của Đức Cha Phêrô dâng lên Đức Mẹ nơi lễ đài đặt trước tiền đường nhà thờ, một lần nữa bày tỏ lòng tin yêu, phó thác của hết mọi người. Dù trời khuya, gió lạnh, nhưng những người con vẫn thấy an tâm, ấm lòng khi : “Tận hiến cho Mẹ hồn xác, tâm tư, ước mong…”

 Tứ Linh