Tháng hoa kính Đức Mẹ kết thúc vào lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth. Giới Hiền mẫu Giáo xứ Đa Minh đã chọn lễ này làm bổn mạng. Chính vì thế vào lúc 17g00 ngày 31/05/2022, tại nhà thờ Giáo xứ Đa Minh, đã diễn ra buổi tiến hoa và thánh lễ trang trọng mừng lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth.
Thánh lễ có quý Sơ Dòng Chứng Nhân Đức Tin và đông đảo giáo dân đặc biệt là quý bà trong giáo xứ tham dự dưới sự chủ tế của cha Quản xứ Phê-rô Nguyễn Hữu Giang.
Vì nhiều lý do, năm nay tại giáo xứ không có các buổi dâng hoa, thay vào đó là các buổi tiến hoa cộng đồng thường diễn ra vào trước giờ thánh lễ các buổi chiều thứ bảy do các giáo họ luân phiên phụ trách. Và chiều nay cũng vậy, trước thánh lễ, cộng đoàn cùng tiến hoa lên Đức Mẹ không chỉ là bông hoa trên tay, mà cả những bông hoa trong lòng mỗi tín hữu.
Trong bài giảng lễ, Cha Phêrô nhấn mạnh về việc Hiệp Hành trong đời sống Kitô hữu. Ngài nhắc nhớ: Chúng ta đã có những tấm gương hiệp hành rất sống động. Một là Thiên Chúa đã bỏ cõi trời để “hiệp hành” cùng loài người chúng ta. Hai là Đức Maria đã “hiệp hành” cùng gia đình bà Elizabeth. Vậy, chúng ta đã làm gì để hiệp hành cùng Giáo hội? … Cuối cùng, ngài nhắn nhủ: Chúng ta, đặc biệt là các bà mẹ trong giáo xứ, hãy học như Đức Maria biết mang Chúa đến với những người xung quanh mình. Và hơn hết, mang Chúa về với gia đình mình, để mỗi người cũng được như bà Elizabeth đầy tràn Chúa Thánh Thần.
Trước khi thánh lễ kết thúc, một vị đại diện giới Hiền mẫu có đôi lời cám ơn đến Cha Quản xứ, quý Sơ Hội Dòng Chứng Nhân Đức Tin, các hội đoàn trong giáo xứ và cộng đoàn đã cộng tác, tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho quý bà.
Sau thánh lễ, giới Hiền mẫu có tổ chức bữa cơm thân mật và giới thiệu ban điều hành khóa mới.
Nguyện chúc cho quý bà luôn mạnh khỏe, được đầy tràn hồng ân của Thiên Chúa, đầy tràn ân phúc như Mẹ Maria, để quý bà luôn là điểm tựa vững chắc trong gia đình, trong giáo xứ. Chúc quý bà trong ban điều hành luôn sáng suốt trong các quyết định của mình.
Ảnh: Phanxico Đỗ Trọng Dưỡng
Bài: Maria Vũ Thị Lan