Sáng 26/3/2010, Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận đã về giáo xứ Thanh Bình- Đức Trọng, dâng Thánh lễ cầu cho Cố LM Alphopngsô Trần Khánh Thành, một người con của Giáo xứ Thanh Bình, Nguyên Quản xứ Tân Hoá, LM Xuân Bích, Giáo Sư Kinh Thánh các Đại CV: Hà Nội, Huế.
Cùng đồng tế với Đức Cha, có Cha Tổng Đại Diện, Cha Quản xứ Thanh Bình, Cha Quản xứ Tân Hoá, Cha Micae Nguyễn Quốc Tĩnh – nghĩa tử của Cha Cố Alphongsô, một số các Cha trong Hạt Đức Trọng, cùng các Cha Bạn…
Hiện diện trong cộng đoàn Phụng vụ hôm nay, còn có đông đảo giáo dân Thanh Bình, các Nữ tu, gia đình và linh tông, cùng đại diện Giáo xứ Tân Hoá, đại diện giới trẻ Giáo xứ Bảo Lộc và Giáo sở Kitô, Lộc Phát.
Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha nói: “Chúng ta đang đến gần những ngày tưởng niệm sự Thương Khó và Phục Sinh của Chúa. Nhờ sự suy niệm đó, tức là nhờ ánh sáng của Đức Kitô, chúng ta hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ và cả cái chết. Với những người tin Chúa, chết là vào trong sự sống và là sự sống vĩnh cửu, nên hôm nay nhân ngày lễ mãn tang của Cha Cố Alphongsô Trần Khánh Thành, anh chị em hãy đặt niềm tin đó vào nơi Đức Kitô Phục sinh, và cầu nguyện cho Ngài, vì chúng ta đã biết Ngài, một cách nào đó, cũng đã chia sẻ mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu, nên chúng ta có quyền tin tưởng, Ngài được Chúa đón vào trong Nước Chúa.”

Bầu khí trang nghiêm sốt sáng của Thánh Lễ làm cho mọi người tham dự càng thấm sâu hơn, những lời giảng huấn của Đức Cha, dựa trên Lời Chúa của ngày Phụng vụ (Gr. 20,10-13 ; Ga.10,31-42) được nghe lại mẫu gương phục vụ quên mình của cha Cố Alphongsô, để trong Năm Thánh Linh Mục này, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho Các Linh Mục, là những người được gọi và được sai đi.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Micae Nguyễn Quốc Tĩnh, thay lời cho Linh Tông và gia đình, cảm ơn Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, quí Cha, quí Tu sỹ và cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Cố Alphongsô, trong ngày giỗ mãn tang này.
Bá Trí









