Hôm nay ngày 29/6 là lễ mừng hai thánh Phêrô và Phaolô, cũng là bổn mạng của Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương, và là cha Quản hạt Đơn Dương. Ngoài ra cũng là bổn mạng của nhóm chưng bông & cổ truyền của Giáo xứ Lạc Viên.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 5h00 sáng, do cha quản xứ chủ sự. Thánh lễ diễn ra rất long trọng, mọi người cùng nhau hiệp thông cầu nguyện cho cha. Cha về nhận xứ vào ngày 18/11/2004, từ khi mới về cha đã cải tạo lại mọi thứ trong giáo xứ. Đầu tiên cha tôn tạo lại khuôn viên nghĩa trang và xây dựng lễ đài và hàng rào. Tiếp đó cha xây dựng một từ đường lộ thiên nằm hơi sâu dưới lòng đất thật xinh xắn để gửi các hài cốt. Cha lại tiếp tục cải tạo lại khuôn viên xung quanh nhà thờ như tượng đài Đức Mẹ La Vang, hồ phun nước, trồng cây xanh và hoa kiểng… rồi xây dựng hội trường nhà xứ, khu vực vệ sinh, các phòng giáo lý… Bên cạnh đó, cha cũng củng cố và thiết lập các đoàn thể, ban nhóm và tổ chức các sinh hoạt trong Giáo xứ.

 

 Lúc này đây, bên Diom chưa có nhà thờ, anh chị em dân tộc vùng Nam sông Đanhim phải lặn lội vất vả qua Nhà Thờ Lạc Viên để tham dự Thánh Lễ. Mỗi lần đi tham dự Thánh Lễ mọi người phải cực khổ đi qua sông, và lắm lúc nước lớn không qua được. Cha nhìn thấy những khó khăn của bổn đạo mình, nhất là khi trời mưa, tạo nên nỗi ưu tư thao thức trong cha. Cha quyết định nối gót ý định của cha cố Phêrô, cựu quản xứ, là phải gấp rút xây dựng một ngôi nhà thờ cho khu vực Diom. Cha đã làm tất cả để xây ngôi nhà thờ Diom, trực tiếp điều hành công việc xây dựng, dựa vào lòng thiện nguyện của giáo dân, tiền bạc thì không có nhưng công sức luôn có thừa. Và rồi nhà thờ mới đã hoàn thành chưa đầy một năm để đáp ứng nhu cầu cho một Giáo họ mới được hình thành năm 2008 : Giáo Họ Diom với hơn ba ngàn giáo dân, đa phần là người Churu.

Thế là mong ước của cha cũng đã hoàn thành, nhưng cha không dừng lại ở đây, nhà thờ bên Lạc Viên đã cũ và xuống cấp, cha lai tiếp tục tu sửa và tôn tạo. Thời gian cứ trôi nhanh, ngày nào cũng có khoảng 50 người tình nguyện đến làm việc theo sự hướng dẫn của cha xứ , và cũng trong vòng một năm ngôi nhà thở cũ và xuống cấp kia đã trở thành khang trang và xinh đẹp như hôm nay. Cha làm tất cả vì nhu cầu và ước nguyện của giáo dân mình. Cha giống như hai ông thánh Phêrô và Phaolô là trụ cột của Hội thánh, còn cha là trụ cột của giáo xứ.

Trong lời giảng của cha hôm nay, cha đã nói hai ông thánh Phêrô và Phaolô giống như hai tiền đạo xuất sắc của Hội Thánh trên cánh đồng truyền giáo, và đồng thời cũng là hai hậu vệ vững chắc bảo vệ khung thành Giáo Hội. Cả hai vị đếu co 1 lối chơi giống nhau là tính đồng đội, luôn nhìn trước nhìn sau và tạo cơ hội cho các đồng bạn của mình như Apôlô, Titô, Barnaba, Luca … Có được những cầu thủ xuất sắc như Phêrô và Phaolô là do chiến thuật của nhà huấn luyện viên tài tình là Đức Giêsu. … Cha kết thúc bài giảng bằng một lời cầu nguyện của đội bóng Ghana khi họ tụm lại giữa sân trước trận đấu để nói rằng sự cầu nguyện là hơi thơ, là thần khí thổi vào trái bóng căng phồng thì cuộc chơi đời người mới linh hoạt….

Giống như Cha là một huấn luận viên cực kỳ xuất sắc đã dẩn dắt đội bóng của mình là đoàn chiên Lạc Viên ghi rất rất nhiều bàn thắng. Chính vì thế ngày hôm nay hầu hết các ban ngành đoàn thể và giáo dân Lạc Viên đến chúc mừng lễ bổn mạng vị huấn luyện viên của mình và Ngài luôn có một câu nói thật khiêm tôn “ Đây cũng chỉ là một dịp để chúng ta gặp gỡ và chúc mừng nhau

Trong ngày hôm nay cũng là bổn mạng của ban chưng bông và đội thiếu nhi cổ truyền của giáo xứ , có lẽ nhiều người cũng không hiểu rõ về hai đoàn thể này. Ban chưng bông là những người cắm hoa và cả trồng hoa nữa, họ đã trang trí ngôi Thánh đường vào các ngày lễ trở nên xinh đẹp và thu hút mọi người vào vẻ đẹp thánh thiêng. Đội cổ truyền là đội những em thiếu nhi trong trang phục cổ truyền hoặc tân thời để tăng thêm vẻ trang trọng cho các buổi lễ, rước kiệu và dâng hoa.

Xin Thiên Chúa ban thêm sức khỏe và ý trí cho cha Quản xứ để cha tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên mãi tốt đẹp và đổ tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trên cha. Cũng hiệp thông cầu nguyện cho ban chưng bông và đội cổ truyền luôn sốt sắng và hy sinh làm tất cả vì  lòng yêu mến Thiên Chúa và phục vụ mọi người.

Mong rằng những người con Lạc Viên yêu quý của cha, mãi mãi là những người con trung thành, hi sinh, bỏ đi những cái tôi của mình để cùng Cha cọng tác trong công cuộc truyền bá Tin Mừng và xứng đáng với sự yêu quý của cha.

 

Tuyết Nhi & HĐ

Ban Truyền Thông Gx Lạc Viên