Tối Chúa nhật, đại lễ Hiển Linh năm 2008 – tại khuôn viên thánh đường Giáo xứ Bảo Lộc, khoảng 2.000 người đã có mặt đông đủ, trong đó bao gồm các ca viên đến từ 20 ca đoàn thuộc các giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc. Một khoảng trời bừng sáng với những ánh mắt ngập tràn niềm tin yêu, tất cả cùng hướng về đêm trình diễn Thánh ca và cũng là Ngày Ca đoàn Giáo hạt Bảo Lộc lần thứ II.

“Đức Giêsu Kitô – Con Người Và Con Thiên Chúa” chính là chủ đề xuyên suốt của đêm Thánh ca này. Trong diễn văn khai mạc, Cha Giuse Nguyễn Văn Bảo – Trưởng ban Thánh nhạc Giáo phận Đà Lạt – đã bày tỏ tâm tình: “…We cùng có mặt ở đây, cùng hát với nhau để cầu nguyện, để nâng tâm hồn lên với Chúa. Chúng ta cùng sẻ chia với nhau niềm vui to lớn trong ngày truyền thống này… Những lời ca tiếng hát trao cho nhau ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta đi đúng con đường như chủ đề đêm ca nguyện mà Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản hạt Bảo Lộc – đã định hướng…”

25 tiết mục trong đêm Thánh ca là bấy nhiêu lời cầu nguyện, lời ngợi ca, chúc tụng và tạ ơn… của đoàn con cái Chúa trong Giáo hạt Bảo Lộc. Dù được thể hiện bằng nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, nhưng tất cả các tác phẩm đều nêu bật được chủ đề chính, làm lay động tâm hồn và giúp mọi người tham dự cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu bao la của Thiên Chúa đối với nhân loại.

Từ các ca đoàn ở vùng sâu vùng xa như Giáo xứ Đạ Tẻh, Madagouil; các ca đoàn non trẻ mới thành lập như Giáo xứ Thánh Gioan, Đại Lộc, Suối Mơ… cho đến các ca đoàn sắc tộc của Giáo họ B’Đơ, Minh Rồng, Đại Lộc… Tất cả bằng tiếng hát mộc mạc, thanh thoát của mình đã trải lòng và cuốn hút người nghe vào những giai điệu dâng nguyện trầm bổng.

Khi đêm Thánh ca dần lắng xuống không gian linh thiêng, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Gioan – Đặc trách Thánh nhạc Giáo hạt Bảo Lộc – đã dùng chất giọng đầy xúc động để gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tham gia nhiệt tình, đông đủ của các ca đoàn giáo xứ. Ngài cũng tri ân sự nâng đỡ, giúp đỡ tích cực của Cha Quản hạt Giuse, quý Cha, quý Tu sĩ cùng mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hạt để dệt nên sự thành công trọn vẹn cho đêm hội.

Sau khi đại diện các ca đoàn lên nhận biểu tượng kỷ niệm, mọi người đã cùng nắm chặt tay nhau bên ngọn nến hồng, đồng thanh cất cao bài thánh ca “Hang Belem”: “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…” dưới sự điều khiển đầy tài hoa của Cha nhạc sư Giuse Đinh Chu Tập.

Khép lại một mùa Giáng Sinh an lành và ngập tràn tình yêu thương, các ca đoàn trong Giáo hạt Bảo Lộc cùng hẹn nhau đồng hành với Giáo hội Việt Nam bước vào năm mục vụ mới với chủ đề: “Giáo dục Kitô giáo”.

Nguyễn Thành Trung