LỄ KHẤN LẦN ĐẦU MTG ĐL 2014
(Bài Giảng Của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương trong thánh lễ Khấn Lần Đầu của 13 của 13 Nữ Tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Đalạt)
Chúa Giêsu “ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”. Những điều này là những điều nào ? Thưa, đó chính là những điều về mầu nhiệm Nước Trời, chủ đề của chương 11 trong trích đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu mà chúng ta vừa nghe đọc.
Nước Trời là nước quy tụ mọi người là anh em con chung một TC là Cha. Nước Trời bắt đầu từ đời này nhưng sẽ kéo dài vô tận trong cuộc sống hạnh phúc đời sau.
Tất cả mọi người đều được mời gọi gia nhập Nước Trời và một khi đã trở thành Kitô hữu, mọi người đều có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời. Tuy nhiên, một số ít người được Chúa gọi để theo sát Đức Giêsu khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, để làm chứng về cuộc sống đời sau trong Nước Trời, cuộc sống không còn dựng vợ gả chồng, cuộc sống hạnh phúc với Thiên Chúa là giá trị cao nhất, cao hơn cả tiền bạc của cải, cao hơn cả ý riêng mình.
Các chị em hôm nay tuyên khấn lần đầu sau thời gian dài (từ 10 đến 12 năm) tìm hiểu và tu luyện. Bình thường, sẽ khấn trọn đời sau 6 năm khấn tạm.
Lễ khấn lần đầu tuy không long trọng bằng lễ khấn trọn đời, nhưng lại quan trọng đối với từng chị em, vì có thể coi đây như là mối tình đầu dành cho Chúa Kitô. Không phải mọi mối tình đầu đều dẫn đến hôn nhân, nhưng là mối tình không bao giờ quên !
Các chị em khấn trong Hội Dòng MTG, mà các nữ tu của Hội Dòng này lấy “Chúa Giêsu chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất”. Trên thập giá Chúa Giêsu đã chết thay cho nhân loại tội lỗi và đã sống lại để phục hồi sự sống vĩnh cửu cho loài người trong Nước Trời. Các chị em MTG muốn theo sát Chúa Giêsu bằng cách dâng hiến những đau khổ trong cuộc sống để mưu cầu ơn cứu chuộc cho nhiều người.
Có một lần tôi đến chia buồn với một nữ tu MTG gặp đau khổ tột cùng khi cha mẹ và 2 em đều qua đời trong một tai nạn giao thông. Tôi nói: “Tôi không biết lấy lời nào để an ủi chị !”. Chị cám ơn tôi và nói rằng: “Con chỉ biết nhìn vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá để an ủi mình và cầu nguyện cho những người tội lỗi biết ăn năn trở lại cùng Chúa”. Chị đã sống linh đạo MTG một cách cụ thể, và đã dạy cho tôi một bài học cụ thể.
Một nữ tu khác, cũng thuộc Hội Dòng MTG, đã khấn trọn đời, nhưng đã xin chuyển Dòng vì cho rằng mình không hợp với linh đạo MTG. Tôi hỏi chị ấy: “Cụ thể không hợp ở điểm nào ?”. Chị ấy cho biết: “Con đã thay đổi 4 cộng đoàn, nhưng vẫn không được bình an, vì chị em không thương con !”. Tôi đã nghe chị Tổng Phụ trách cho biết chị này khó tính khó nết, không sống chung trong cộng đoàn được, nên tôi nói với chị ấy: “Chị gặp đau khổ như gặp thánh giá trong đời sống cộng đoàn mà chị không thể noi gương Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì đúng là không hợp với linh đạo Dòng MTG. Nhưng nếu chị đổi sang Dòng khác, tôi nghĩ chị cần thay đổi cách sống của mình !”.
Đời sống con người đan chen hạnh phúc lẫn đau khổ ! Đau khổ như khách không mời vẫn đến với mỗi người ! Nhưng Chúa Giêsu lại dùng thánh giá để cứu chuộc nhân loại, vì đó là cách biểu lộ tình yêu vâng phục đối với thánh ý Thiên Chúa và nói lên tình yêu hiến mạng sống cho người mình yêu. Đó là Đức Ái trọn hảo. Thư gửi tín hữu Philiphê viết: ĐGK “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ,trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người”. Đó chính là lý do khiến thánh Phaolô mời gọi chúng ta sống đức ái qua bài đọc 2: “Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su”.
Tâm tình của Chúa Kitô Giêsu đối với chị em tuyên khấn hôm nay là tâm tình của người yêu trong sách Nhã Ca chúng ta nghe trong bài đọc 1: “Người yêu của tôi lên tiếng bảo : “Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào !”. Mỗi chị được gọi đã thưa: “Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con”.
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho chị em tuyên khấn hôm nay bền đỗ trong ơn gọi MTG.