LỄ KHẤN TRỌN ĐỜI MTG ĐÀ LẠT
11/6/2014
(Bài giảng của Đ. Cha Antôn)
Đối với chị em “đi tu” thì Lễ Khấn Trọn Đời tương tự như Lễ Cưới. Chúng ta tham dự nhiều Lễ Cưới, nhưng ít khi tham dự Lễ Khấn, vì thực tế Thiên Chúa mời gọi một ít người và cũng chỉ có một ít người đáp lại lời mời gọi đó. Không đáp lại cũng không sao, tương tự như không tiến tới hôn nhân dù “người ta” yêu mình ! Nhưng thực tế hôm nay các chị em đã công khai đáp lại tiếng gọi của Tình Yêu.
Các chị được ai yêu và yêu ai ? Thưa: các chị em này được Thiên Chúa yêu thương ngỏ lời mời gọi “kết hôn” với Chúa Giêsu như với Bạn Trăm Năm.
Ngày 5/6 vừa qua, cả thế giới theo dõi việc một nữ tu người Ý đoạt giải nhất chương trình “The Voice phiên bản Ý năm 2014” (The Voice of Italy 2014), Sơ Cristina Scuccia, Dòng Ursula. Trong tu phục áo dòng màu đen truyền thống của Dòng và với cây thánh giá đeo trước ngực, Sơ Cristina cứ tiến dần vào vòng chung kết của cuộc thi và thắng với số phiếu đa số 62,30%, trong khi đối thủ là một nam ca sĩ chỉ đạt được 37,70% số phiếu.
Sự quyết định trở thành người Nữ Tu vào năm 2008 khi Sơ được chọn hát vai chính cho một chương trình nhạc kịch nói về Mẹ lập dòng Angela Merici vào thế kỷ 16, được gọi là dòng Ursula, chuyên môn lo về giáo dục trẻ em và giới trẻ. Từ đấy đức tin và âm nhạc là một cặp không thể tách rời trong đời sống của Sơ Cristina Scuccia.
Trong lần đầu tiên, giám khảo hỏi động lực nào khiến Sơ thi hát ? Sơ trả lời rằng: ĐTC Phanxicô khuyến khích các nam nữ tu sĩ đến gần với đàn chiên hơn và ra đi rao giảng Lời Chúa. Video của chương trình đầu tiên với bài hát «No One» được đưa lên YouTube từ tháng 3 năm 2014 đã có đến hơn 50 triệu lần người nghe, một con số hâm mộ to lớn ít có ai trong giới âm nhạc đạt được như thế.
Khi được mời hợp đồng thu âm, Sơ Cristina trả lời bằng cách khẳng định về đức vâng phục: “Nếu Mẹ Bề Trên của tôi nói không, thì tôi cũng hạnh phúc để trở về nhà dòng và cầu nguyện với các trẻ em”. Trả lời các phóng viên ngay sau cuộc chiến thắng trên The Voice of Italy, Sơ Cristina Scuccia nói rằng “Tương lai của tôi nằm trong tay của Mẹ Bề Trên. Tôi tin vào sự quan phòng của Chúa…”
Khi được hỏi liệu chiến thắng trên The Voice có làm thay đổi ý định nào liên quan đến đời sống tu trì không, Sơ Cristina trả lời: “Hoàn toàn không. Đây là con đường dành cho tôi: đời sống tu trì với hai ưu tiên của cuộc đời mình đó là: Chúa Giêsu và cầu nguyện… Tôi tuyên khấn lần đầu vào năm 2012 và sẽ tuyên khấn lần thứ hai vào cuối tháng Bảy này.
Sơ cho biết lý do khi quyết định tranh tài trên The Voice là vì “Chúa đã ban cho tôi một món quà và thành thực mà nói thì tôi có thể giấu nó một mình ở trong một góc nhà. Nhưng tôi cũng muốn cho thấy rằng Thiên Chúa đã không lấy đi bất cứ điều gì khỏi cuộc sống của tôi, và thay vào đó Ngài đã cho tôi nhiều hơn nữa.”
Lúc nhận giải thưởng Sơ nhấn mạnh: “Tôi muốn Chúa Giêsu đến đây, điều ấy là tuyệt vời!” và yêu cầu khán giả cùng đọc một kinh Lạy Cha với Sơ. Khi nhận giải thưởng Sơ Cristina một tay cầm cúp và một tay cầm thánh giá giơ lên cao.
Trong nghi thức khấn trọn đời, các chị em MTG sẽ cầm thánh giá giơ lên cao. Làm điều này, chị em muốn có cùng một tâm tình như Thánh Phaolô qua bài đọc II: “Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1 Cr 1, 22-25).
Khi khấn giữ sống khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục, các nữ tu MTG muốn sống mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, muốn kết hợp với Chúa-Giêsu-Kitô-Chịu-Đóng-Đinh để làm chứng nhân cho TM Phục Sinh: per crucem ad lucem (qua thánh giá tới vinh quang).
Chị em ý thức lời Chúa Giêsu nói với chàng thanh niên trong bài Tin Mừng (Mt 19, 16-22): “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Khác với “người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải”, các chị em này hân hoan quyết tâm bước theo Chúa trọn đời với niềm tin yêu phó thác.
Dám quyết tâm như thế vì chị em cảm nghiệm được tình yêu của Đức Giêsu Kitô dành cho mình, như lời Sách Nhã Ca trong bài đọc thứ nhất: “Tình yêu mãnh liệt như tử thần… Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng… Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp”, cho dù chị em biết rằng “Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh dể” (NC 8,6-7).
Trong Tông huấn về Đời sống Thánh hiến, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã trích dẫn đoạn Tin Mừng về người phụ nữ xức dầu thơm cho Chúa Giêsu. Ngài viết: “Ngày nay có nhiều người thắc mắc tự hỏi : đời thánh hiến chẳng phải là “phí của”… sao ? Khi Giu-đa cằn nhằn vì sự phung phí đó, lấy cớ là phải lo cho người nghèo, thì Đức Giê-su nói : “Hãy để cô ấy yên”. Đó là câu trả lời luôn luôn có giá trị cho những ai đặt câu hỏi, cho dù là ngay tình, về ích lợi của đời tận hiến”.
ĐTC quảng diễn thêm: “Xức dầu thơm quý giá là một hành động yêu thương …, là dấu chỉ của sự quảng đại cho đi không tính toán ; điều này được diễn tả qua một cuộc sống dành riêng để yêu mến và phụng sự Chúa, dâng hiến cho chính Chúa và cho Nhiệm Thể của Người. Một cuộc sống “được cho đi” mà không tính toán khiến cho cả nhà sực mùi thơm”.
ĐTC viết tiếp: “Đối với người được thu hút trong thâm tâm cõi lòng bởi vẻ đẹp và lòng nhân hậu của Chúa, thì điều mà mắt người đời coi là phung phí lại là một cách đáp trả tất nhiên cho một mối tình, một niềm tri ân phấn khởi vì được chọn một cách đặc biệt để được biết Chúa Con và được chia sẻ sứ mạng của Người trong thế giới”.
Nếu niềm vui ngày Lễ Cưới không sẽ kéo dài mọi ngày trong đời sống hôn nhân – gia đình, thì niềm vui của ngày Lễ Khấn cũng sẽ tiếp theo những đau khổ trong thực tế cuộc sống đời thánh hiến. Vì thế, chúng ta cầu nguyện cho các đôi tân hôn trong ngày Lễ Cưới và trong cuộc sống hôn nhân thế nào, thì cũng xin cầu nguyện cho các tân khấn sinh trong ngày Lễ Khấn hôm nay và trong cuộc sống đời thánh hiến như vậy. Amen.