LỄ KHẤN TRỌN ĐỜI
MTG ĐÀ LẠT 08/6/2018
(Bài giảng của ĐC An-tôn)
Hôm nay Giáo hội mừng trọng thể Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày cầu nguyện xin ơn thánh hóa các linh mục, ngày Hội Dòng Mến Thánh Giá chọn để tổ chức Lễ Khấn Trọn Đời cho 11 chị em.
Trước khi cử hành Thánh Lễ, chúng ta đã nghe hướng dẫn: “Hội Dòng MTG Đà Lạt hôm nay, nơi nguyện đường này, trong bầu khí sốt sắng của Thánh Lễ, hân hoan đón nhận 11 Khấn sinh tuyên khấn vĩnh viễn. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các Khấn Sinh, biết luôn trung thành với Đức Kitô và Phúc Âm của Người, với Giáo Hội và sứ mạng của Giáo Hội, với đời sống tu trì và đoàn sủng của Hội Dòng”.
Có thể ghi nhận 3 điều Hội Dòng xin chúng ta cầu nguyện cho các khấn sinh: một là, luôn trung thành với Đức Kitô và Phúc Âm của Người; hai là, luôn trung thành với Giáo Hội và sứ mạng của Giáo Hội; ba là, luôn trung thành với đời sống tu trì và đoàn sủng của Hội Dòng.
1. Trung thành với Đức Kitô và Phúc Âm của Người
Trong nghi thức khấn trọn đời, ĐGM thẩm vấn các khấn sinh: “Các con thân mến, nhờ phép Rửa Tội, các con đã chết đi đối với tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa, các con có muốn tự hiến cho Thiên Chúa cách mật thiết hơn nữa bằng Lời Khấn Trọn Đời không?”. Các chị em “Thưa con muốn”. Như thế, khấn trọn đời là được thánh hiến một lần nữa cho Thiên Chúa ngoài việc đã được thánh hiến khi chịu phép Thánh Tẩy.
Các chị em tự hiến cho TC vì cảm nhận sâu xa rằng mình được TC yêu thương như lời ngôn sứ Hôsê trong bài đọc I (x. Hs 11, 1b,3-4,8c-9): “Ta đã bồng chúng trên cánh tay… Ta đã ấp yêu chúng vào má… Trái tim Ta thổn thức bồi hồi”.
Vì thế, khi trao nhẫn cho tân khấn sinh, ĐGM đọc: “Con hãy nhận chiếc nhẫn này, là dấu chỉ giao ước tình yêu con đã ký kết với Chúa Kitô bằng Lời Khấn Trọn Đời”.
2. Trung thành với Giáo Hội và sứ mạng của Giáo Hội
Có một tiêu chuẩn khá quan trọng để phân loại các tập thể tu trì, đó là khấn công và khấn tư. Các Dòng tu (Hội dòng), như Dòng MTG, có lời khấn công, còn các Tu hội đời và Tu đoàn tông đồ chỉ có lời khấn tư hay còn được gọi là lời thề, lời hứa, hay là lời cam kết.
Vậy lời khấn ở đây là gì? Thưa, là hứa với Thiên Chúa sẽ tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm, khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục (còn khi thề, thì đương sự hứa với một người khác – hứa với bề trên – và xin Thiên Chúa đến chứng giám).
Lời khấn công khác với lời khấn tư như thế nào? Lời khấn được gọi là “công” nếu được Bề trên hợp pháp chấp nhận nhân danh Giáo Hội; ngược lại là lời khấn “tư.” Như vậy, lời khấn là “công” không phải vì được khấn công khai, nhưng vì Giáo Hội nhìn nhận là như vậy.
Hơn ai hết, các tu sĩ thuộc một Hội Dòng có lời khấn công được Giáo hội nhìn nhận, phải trung thành với Giáo hội, cụ thể như gắn bó với mọi thành phần dân Chúa trong chương trình mục vụ của Giáo hội địa phương nơi mình phục vụ.
3. Trung thành với đời sống tu trì và đoàn sủng của Hội Dòng
Đời sống tu trì được công bố qua việc từng chị em “tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng trọn đời sống Khiết Tịnh-Nghèo Khó-Vâng Phục theo Hiến Chương và Nội Quy Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt”.
Sống Khiết Tịnh-Nghèo Khó-Vâng Phục thường được gọi là sống 3 lời khuyên Phúc Âm. Có thể nói toàn bộ Phúc Âm đều là lời khuyên, lời mời gọi của Chúa Kitô đối với các môn đệ là bạn hữu của Chúa. Tuy nhiên các tu sĩ muốn khởi đầu bằng việc noi gương Chúa Kitô sống Khiết Tịnh-Nghèo Khó-Vâng Phục.
Sống được như vậy không phải dễ dàng. Vì thế, trong bài đọc II (x. Ep 3,8-12.14-19), thánh Phaolô viết rằng: ngài “quỳ gối trước mặt Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta… Xin nhờ Thánh Thần của Ngài… làm cho anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến, để anh em… được biết tình yêu của Ðức Kitô vượt quá trí hiểu loài người”.
Cũng chính vì thế, trước khi chị em tuyên khấn, Giáo Hội mời gọi chúng ta tha thiết khẩn nguyện với “Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse và Chư Thánh chuyển cầu cho (chị em) được ơn trung thành với giao ước tình yêu, để thánh hoá bản thân, mưu ích cho Giáo Hội và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi”.
Đặc biệt, trong phần tuyên khấn, các chị em nêu bật đoàn sủng của Hội Dòng khi cùng đọc: “Nhân danh Đức Giêsu-Kitô-Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Nhờ ơn Chúa Thánh Linh soi dẫn, con tự nguyện cam kết bước theo sát dấu chân Đức Giêsu trên đường Thánh Giá, để hiến thân trọn vẹn cho Chúa Cha và phục vụ anh chị em đồng loại”.
Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu-Kitô-Chịu-Đóng-Đinh như được mô tả trong Bài Tin Mừng theo thánh Gioan (x. Ga 19, 31-37): “một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Ngài, và lập tức máu cùng nước chảy ra”, chắc hẳn chị em cảm nhận được rằng Ngài đã yêu đến cùng, và muốn noi gương Ngài “hiến thân trọn vẹn cho Chúa Cha và phục vụ anh chị em đồng loại”.
Cuối nghi thức khấn dòng, các chị em sẽ lãnh nhận Thánh Giá “là dấu chỉ nhắc (chị em) năng suy niệm về Đức Giêsu-Kitô-Chịu-Đóng-Đinh”. Khi chịu đóng đinh trên thánh giá, Chúa Giêsu đã biểu lộ tình yêu vô biên của Thánh Tâm Chúa. Các chị em sẽ giơ cao Thánh Giá trước mặt cộng đoàn và hát thánh ca Suy Tôn Thánh Giá. Đây là nghi thức cảm động kết thúc nghi lễ tuyên khấn trọn đời mà chúng ta sắp tham dự.