Sáng nay Chúa Nhật 14/4/2004, vào lúc 10 giờ, tại nhà thờ Chánh toà Đà Lạt đã diễn ra “Ngày Giới Trẻ” do Cha Tổng Đại diện Giuse Võ Đức Minh chủ sự. Quy tụ nơi đây là các bạn trẻ của các giáo xứ thuộc giáo hạt Đàlạt. Mọi người vô cùng náo nức vui vẻ gặp lại nhau trong không khí của ngày Lễ Lá. Tất cả làm thành đám rước lớn qui tụ trước khuôn viên Đài Đức Mẹ, đón Cha chủ tế cùng Linh mục đoàn tiến lên lễ đài. Trong bầu khí trang nghiêm, Cha Tổng Đại diện tuyên bố khai mạc ngày lễ giới trẻ giáo hạt với chủ đề “ Chúng Tôi Muốn Được Gặp Đức Giêsu” (Ga 12,21). Ngài mời gọi các bạn trẻ hướng về Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II với lòng tri ân, vì Ngài đã lập ra ngày lễ này vì người trẻ, cũng như hướng lòng mọi người đi vào tâm tình hiệp thông với các bạn trẻ Công giáo toàn thế giới. Giây phút cảm động ấy được tiếp nối bằng một giây phút thiêng liêng : Cha Tổng Đại diện trao Thánh giá cho người trẻ, để rồi mọi người cùng hăng say sống lại tâm tình của dân Do Thái xưa, cầm lá trong tay tung hô , vạn tuế Đức Giêsu và cùng với Người tiến vào thánh đường.

Trong thánh lễ hôm nay, cả 3 bài đọc Lời Chúa đều hướng lòng mọi người về MỘT KHUÔN MẶT – khuôn mặt Người Tôi Tớ Đau Khổ của Thiên Chúa. Đó là Đức Giêsu – Con Thiên Chúa đã vâng phục Chúa Cha cho đến chết và chết trên Thánh giá vì yêu thương và để cứu độ chúng ta. Đó là Con Chiên Thiên Chúa hiền lành đã hiến tế mạng sống để làm của ăn nuôi chúng ta. Đó là Thầy Giêsu của những người trẻ hôm nay, đang “KHÁT” người trẻ dâng hiến tình yêu cho Người , cùng tham dự vào Cuộc Thương Khó của Người để cùng chết thật và sống lại thật với Người.
Chiêm ngắm Thầy Chí Thánh-Người Tôi Tớ Đau Khổ của Thiên Chúa, ước gì người trẻ chúng ta “gặp được Người”, gặp được ánh mắt yêu thương của Người, luôn khát chúng ta, luôn tin tưởng ở chúng ta và luôn đang chờ đợi con tim chúng ta cũng đáp trả lại bằng lời yêu thương “con yêu mến Thầy”. Ước gì người trẻ chúng ta hôm nay cảm được nhịp tim yêu thương của Thầy để con tim chúng ta được biến đổi, dám ra đi khỏi chính mình để nhiệt thành làm chứng cho anh em đồng loại về Đấng họ đang tìm kiếm “Chúng tôi muốn được gặp Người”, làm chứng về Đấng mà chúng ta muốn sống chết cho Người. Có lẽ mỗi người trẻ chúng ta hiện diện nơi đây cũng đang khao khát : cần “được gặp Chúa Giêsu” trong cuộc thương khó của Người vì Năm Thánh Truyền Giáo đang rộng mở, Giáo Hội đang chờ đợi sự dấn thân loan báo Tin Mừng Phục Sinh của người trẻ ngày mai, như chúng ta đã hết lòng đi theo Người vào thành Giêrusalem hôm nay.
Lòng người trẻ thổn thức mãi trong âm vang của những bài thánh ca. Và bầu khí sốt sắng trang trọng của “ngày giới trẻ” vẫn còn đó dù thánh lễ đã kết thúc vào lúc 12giờ.

Vi Tâm









