Cùng hòa vào bầu khí nhiệt thành của giớ trẻ trên khắp hoàn cầu, Chúa Nhật ngày 28.3 vừa qua, toàn thể giáo dân gx Lạc Lâm cùng qui tụ về tham dự lễ Lá mở đầu cho mùa Thương Khó của Chúa Giêsu.

Bước vào Thánh Lễ, nghi thức làm phép và rước lá từ cuối nhà thờ giúp mọi người liên tưởng tới vinh quang của Chúa khi bước vào Giêrusalem tiếp nhận những đau đớn, tủi nhục trên cây Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại.

Trong bài giảng của mình, cha chủ tế Giuse Bùi Văn Viễn đã nói: “…Chúa vào thành Giêrusalem với vinh quang chớp nhoáng để rồi chịu chết nhục nhã trên cây Thánh Giá và vinh quang thực sự khi người đã sống lại,…mỗi người trong chúng ta hôm nay trên tay đều cầm một cành lá để biểu lộ vinh quang của Chúa, mà chúc ta chỉ thực sự biểu lộ vinh quang của Chúa khi chúng ta đón nhận Chúa là Vua thực sự trong lòng chúng ta bằng cách tuân giữ các giới răn của Ngài, sống theo lời Người dạy và sống theo tinh thần của Chúa là một người tôi tớ trung thành không bao giờ làm trái ý chủ, luôn lắng nghe và làm theo ý chủ, không bao giờ chống cự lại những người chống cự mình…

Thánh lễ diễn ra trong tinh thần sốt sắng, trang nghiêm, bởi lẽ hôm nay mỗi người tự ý thức được rằng “cuộc sống của chúng ta cũng tham dự vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu” và “chúng ta hãy chết đi con người cũ để sống lại trong con người mới được rửa sạch bằng chính máu của Chúa” theo như lời nhắn nhủ của Cha xứ với mọi người.

Cuộc sống là chuỗi ngày dài đầy thử thách và cám dỗ, nguyện xin Thiên Chúa soi sáng cho mỗi người chúng con biết nhìn nhận lại bản thân mình, biết hy sinh, canh tân cuộc sống mình để xứng đáng là con Thiên Chúa, xứng đáng với những khổ hình mà Chúa đã gánh lấy cho chúng con.

NHÓM TRUYỀN THÔNG GX LẠC LÂM