Chúa Giêsu vẫn là Vua muôn thuở. Hằng năm phụng vụ Kitô giáo vẫn cử hành hay tưởng niệm việc người Do thái xưa đã rước Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem như dấu chỉ về vương quyền của Chúa chúng ta. Theo thông lệ, trên đỉnh đồi núi thánh của giáo xứ Lạc Lâm, một cuộc rước lá long trọng và Thánh Lễ Lá cũng đã diễn ra vào chiều Chúa Nhật ngày 17/04/2011 vừa qua.
Chiều về, khi hoàng hôn chưa buông xuống, và tiếng chuông nhà thờ cũng chưa đổ, từng đoàn người tín hữu đã nối đuôi nhau leo lên đỉnh núi, nơi có tượng chịu nạn, nơi mà người ta có thể cảm nghiệm được tình yêu thương sâu thẳm Chúa Giêsu đã dành cho loài người và hiểu rằng vì sao mà Chúa Giêsu xuống thế. Mọi người cùng nhau suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu qua 15 chặng đàng thánh giá. Sau đó là phần dâng hạt do giới Hiền Mẫu đảm trách.

Vào lúc 18h30, màn đêm đã bao phủ không gian, cũng là lúc đoàn rước lá di chuyển lên đến đỉnh đồi, và bắt đầu thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho Giới trẻ được cử hành dưới chân thánh giá trên đỉnh núi thánh.
Trong bài chia sẻ, Cha chủ tế đã nhắc nhở cho mọi người trong giáo xứ phải từ bỏ những thói hư tật xấu của bản thân, cùng hiệp thông vào màu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu trong Tam nhật Vượt qua. Đặc biệt ngài khuyên nhủ Giới trẻ cần được mọi người cầu nguyện cho để có thể sống được tư cách người Kitô hữu trong thế giới ngày nay.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình sốt sáng và tin tưởng vào Chúa Kitô tử nạn phục sinh.
Ban truyền thông gx Lạc Lâm









