Vào lúc 07 giờ 30 sáng Chúa Nhật XI thường niên, lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Cha quản xứ Phanxicô Xaviê cùng hai Cha phó Giuse và Cha Phêrô hiệp dâng Thánh lễ và ban Bí tích Thánh Thể lần đầu cho 61 em Thiếu nhi trong giáo xứ và mừng bổn mạng xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) giáo xứ.

 Mọi người trong giáo xứ cùng hòa chung niềm vui với 61 em thiếu nhi hôm nay được lãnh nhận bí tích Thánh Thể lần đầu. Trong những năm qua, các em đã được quý Cha, quý anh chị huynh trưởng-giáo lý viên dạy bảo qua những bài giáo lý  sơ cấp, về các mầu nhiệm của Thiên Chúa và hôm nay, các em đích thân được đụng chạm và được cung kính rước Chúa Giêsu vào cung lòng của mình. Từ nay, các em ý thức được rằng cơm bánh là của ăn nuôi sống thân xác các em, nhưng Bánh và Rượu chính là Thịt và Máu Chúa lại là của ăn nuôi sống linh hồn các em. Được rước lễ lần đầu là một biến cố trọng đại đánh dấu bước đầu tiên trong đời sống làm Kitô hữu của các em. Bí tích quan trọng mang lại cho những người tin một niềm hy vọng lớn lao phát xuất từ Lời Chúa: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”.(Ga. 6,54)

 Trước ngày được rước lễ, 61 em cùng phụ huynh đã lãnh nhận Bí Tích hòa giải. Đây quả là một ơn lớn lao Chúa ban cho 61 em lần đầu tiên cảm nghiệm được sâu sa lòng thương xót và yêu thương nhân hậu của Thiên Chúa. Từ hôm nay các em ý thức hơn về những việc mình làm, qua từng lời nói và từng hành động và sống sao để luôn làm đẹp lòng Chúa. Quý phụ huynh là những người đồng hành và gần gũi các em, sẽ là những tấm gương cho con em mình noi theo.

 Cũng trong ngày hôm nay đoàn TNTT giáo xứ mừng bổn mạng và niềm vui được nhân lên khi xứ đoàn Mình Máu Thánh có thêm 61 em được rước Mình Máu Thánh Chúa. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đốt lên ngọn lửa yêu mến trên các anh chị huynh trưởng-giáo lý viên để các anh chị nhiệt thành dẫn dắt thiếu nhi trong những giờ giáo lý và trong phong trào TNTT. Xin cho các em thiếu nhi luôn chăm ngoan trong việc học giáo lý, siêng năng đến với chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc tình yêu của Người và mỗi ngày mỗi cảm nghiệm sâu hơn tình yêu của Chúa như thánh Augustino nói :“Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa

 Cùng ngày vào lúc 19 giờ, giáo xứ cung nghinh Mình Thánh Chúa quanh nhà thờ, buổi rước diễn ra rất trang nghiêm và sốt sáng trong tình hiệp nhất của cộng đoàn giáo xứ. Sau buổi rước tất cả cộng đoàn cùng dành thời gian thinh lặng và cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ Chầu Thánh Thể.

Hoàng Hiệp