Hiệp Hội Tông Đồ giáo dân Hạt Đà Lạt đã chọn St Phanxico Xavier ( 3/12), là Thánh bảo trợ cho mình. Hàng năm vào dịp mừng kính Thánh Nhân, hiệp hội tông đồ giáo dân lại hân hoan mừng kính St Bổn Mạng và họp mặt truyền thống.

Năm nay ban điều hành đã chọn xứ Minh Giáo là điểm hội tụ để tổ chức thánh lễ kính St Phanxico Xavier. Vì lý do thời gian và công việc của các anh chị em nên ban điều hành đã tổ chức thánh lễ sớm hơn theo chính ngày.

Ngày họp mặt và mừng lễ bổn mạng năm nay là ngày 29/11, nhằm kết thúc năm phụng vụ, kết thúc tháng 11 cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, kết hợp với nhóm Bảo Vệ Sự Sống Đà Lạt thắp nến tại nghĩa trang thai nhi xứ Minh Giáo, và chuẩn bị tâm hồn sốt mến sống năm phụng vụ mới “ Tân Phúc Âm Hóa Giáo xứ và cộng đoàn thánh hiến” sẽ khởi đi từ mùa vọng.

Giáo hạt Đà Lạt có tất cả là 11 hội hiệp hội tông đồ giáo dân: Phanxico tại thế, Gia Đình Tận Hiến, Hunh đoàn Đaminh, Cộng tác viên Saledieng, Mến thánh gia Khiết Tâm, Mến thánh giá Đà Lạt, Legio Marie, Bác ái Ozanam, Bác ái quốc tế Mai Anh, Nhóm y bác sĩ Công giáo, Gia đình Thanh Sinh,

Chương trình ngày họp mặt TĐGD bắt đầu từ 15g30 ngày 29/11 với các chương trình: Giới thiệu về ơn gọi Tu Hội Tận Hiến và ơn gọi dòng Mến Thánh Giá Khiết tâm, báo cáo hoạt động năm 2014 của Gia Đình Tông Đồ giáo dân hạt Đà Lạt, ra mắt Ban Điều Hành mới.

Sau đó là thánh lễ đồng tế do Đức Cha Anton Vũ Huy Chương, Giám Mục Đà Lạt chủ tế với sự hiện diện của Cha Gioankim Lê Văn Chiến ( CM) linh giám hiệp hội tông đồ giáo dân hạt Đà Lạt, cùng quý cha linh hướng các gia đình tông đồ giáo dân trong hạt.

Sau thánh lễ, Đức Cha cùng với quý cha, qúy tu sĩ nam nữ và hiệp hội Tông Đồ Giáo Dân đã lên nghĩa trang đồng nhi của xứ Minh Giáo để tham dự nghi thức thắp nến như thông lệ hàng năm vào dịp cuối tháng 11. Với ý lực cầu nguyện cho các linh hồn trong đó có các thai nhi bị loại bỏ khỏi cuộc sống và, mời gọi mọi người ý thức trách nhiệm bảo vệ sự sống ngay từ trong gia đình của mình.

Hiệp Hội Tông Đồ Giáo Dân nói chung và nhóm Bảo Vệ Sự Sống Đà Lạt nói riêng hết lòng tri ân Đức Cha, dù bận rộn với biết bao công việc mục vụ nhưng vẫn dành cho chúng con những khoảng thời gian quý báu. Xin cảm ơn tất cả các gia đình tông đồ giáo dân đã tham dự thánh lễ và đêm thăp nến đầy giá trị linh thiêng của tính hiệp thông.

Lm Jos Nguyễn Mạnh Khoa, ICM