Vào lúc 8 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2004, tại nhà thờ Giáo xứ Mai Anh, Giáo phận Đà Lạt, 8 thầy thuộc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn đã được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trao ban sứ vụ Phó Tế. Đây là danh sách những thầy đã được hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ qua sứ vụ này :
- Gioan Baotixita Nguyễn Quyết Chiến
- Vinh Sơn Phêriê Nguyễn Công Chính
- Giuse Trần Ngọc Diệm
- Giuse Nguyễn Quốc Đạt
- Phêrô Trần Công Minh
- Phaolô Nguyễn Quang Thanh
- Gioan B Hoàng Kim Tiến
- Giuse Lại Ngọc Tuấn

Qua việc lãnh nhận chức vụ Phó Tế, từ đây các thầy sẽ dấn thân cách mạnh mẽ hơn trong công cuộc rao giảng Tin mừng cho người nghèo, đúng với tinh thần của Tu Hội, cũng như hưởng ứng cách tích cực với Giáo Hội Việt Nam trong Năm thánh Truyền giáo này.
Tu Hội cũng rất vui mừng vì có thêm những người con tiếp nối sứ mạng của thánh Tổ Phụ để lại. Thánh Vinh Sơn đã từng nói : “Gia tài của Tu Hội là người nghèo”, mà người nghèo trên trái đất này có lẽ chẳng bao giờ hết, nên chắc chắn con cái của Ngài sẽ mãi mãi nung nấu một bầu nhiệt huyết, để cố gắng ôm thật nhiều gia tài đó vào trong trái tim mình.
Là con của một gia đình nông dân nghèo, nên Cha Vinh sơn rất nhạy cảm đến những vấn đề của người nghèo (theo cả hai nghĩa vất chất và tinh thần). Những đau khổ, bị khinh chê, tự ti, mặc cảm … của người nghèo, Ngài đã từng nếm trải, cùng với sự thúc đẩy thầm kín của Thiên Chúa, đã thôi thúc Ngài phải làm một cái gì đó cho họ. Bên cạnh đó, hàng giáo sĩ bấy giờ chỉ lo thu vén cho bản thân, văn hóa và đạo đức thì sa sút trầm trọng, nên số phận của những người nghèo lại càng bơ vơ, lạc lõng và bi đát hơn.
Chính vì vậy mà vào năm 1625, sau bao khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, Ngài đã thành lập Tu Hội Truyền Giáo với mục đích là yêu thương, phục vụ người nghèo và rao giảng Tin Mừng cho họ (bên cạnh việc đào tạo các linh mục). Đây là vấn đề bận tâm nhất của Cha thánh và đã dằn vặt ngài cho đến hơi thở cuối cùng.
Bên cạnh Tu hội Truyền Giáo, Thánh Vinh Sơn còn lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái chuyên lo phục vụ mọi tầng lớp nghèo khó trong xã hội, vừa về vật chất, vừa về tinh thần, cũng như các hội lo việc xã hội và đạo đức (sau này, nhiều người đã lập các hội bác ái theo tinh thần của Ngài).
Tu Hội Truyền Giáo đến hoạt động tại Việt Nam khoảng cuối những năm 40 đầu những năm 50 của thế kỷ 20, do các cha người Pháp truyền giáo tại Trung Hoa, do bị bắt bớ tại đây đã trôi dạt sang Việt Nam. Ngôi nhà đầu tiên của Tu Hội do các cha xây dựng tại giáo xứ Vinh Sơn Đà lạt ngày nay.
Hiện nay, Việt Nam là Miền thuộc tỉnh Dòng Paris bao gồm : 20 Linh mục, 20 Phó tế, 4 thầy khấn trọn, 11 thầy Thần học, 4 thầy Nhà Tập, 3 thầy Trợ Sĩ, 16 thầy Triết Học và một số anh em đệ tử cùng sinh viên tìm hiểu.
Nhà Mẹ được đặt tại số 40,Trần Phú – Đà Lạt – Lâm Đồng và các cộng đoàn gồm : Đà Lạt, Kađơn, Túc Trưng, Saigon …
Thao thức của Cha thánh Tổ Phụ vẫn còn đó, nên Tu Hội tại Việt Nam vẫn luôn tâm niệm : ở đâu có người nghèo thì con cái Vinh Sơn phải cố gắng mang trái tim yêu thương của Tu Hội đến với họ.










