(Bài giảng của ĐC Antôn)
Mỗi năm vào ngày lễ Truyền Tin, 25 tháng 3, hay một ngày nào gần đó, các Hội viên Legio Mariae dâng mình cho Đức Mẹ trong một Đại Lễ gọi là Acies, với ý nghĩa một đạo binh tinh thần sẵn sàng vào trận. Các hội viên lặp lại lời hứa trung thành với Đức Maria (“Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuôc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ), để cùng Mẹ thưa “Xin Vâng” trong cuộc sống và nhận lãnh nơi Mẹ sứ vụ giới thiệu Chúa đến cho mọi người.
Đại hội Acies của chúng ta hôm nay được cử hành vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh, cũng là ngày hành hương đến Nhà thờ Chính tòa trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em 2 điểm: Chúa Giêsu Phục Sinh có hiện ra với Đức Maria không ? Có thể học được gì về lòng thương xót nơi Mẹ chúng ta ?
Các tông đồ là những người theo Chúa Giêsu từ Galilê, nhưng khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, các ông bỏ chạy hết ! Có một điều mà tất cả 4 soạn giả Sách Tin Mừng đều ghi nhận, đó là sự hiện diện của “những phụ nữ đã theo Người từ Galilê”,trong đó có “thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala” (x. Mt 27, 55-56; Mc 1,40-41; Lc 23,49; Ga 19,25-27). Riêng thánh Gioan ghi nhận: “Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19,26).
Qua bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra trước tiên với bà Maria Macđala, một “nữ giáo dân”, một người tội lỗi đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa Giêsu khi nói với bà: “Con hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).
Còn đối với các tông đồ, tuy là những người hèn yếu đã bỏ chạy, nhưng là những người đã được Chúa Giêsu tuyển chọn để sai đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh, nên sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với các ông để củng cố đức tin cho các ông.
Đức Mẹ có cần được Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra theo nghĩa để củng cố đức tin như các tông đồ không ? Đức Mẹ có cần được trao lệnh truyền loan báo Tin Mừng Phục Sinh không ?
Thiết tưởng không cần. Vì sao ? Vì đức tin của Mẹ đã kiên vững rồi. Đức tin ấy trước sau như một, không gì lay chuyển được. Mẹ vững tin rằng Đức Giêsu, con của Mẹ, sẽ sống lại. Hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá nói lên niềm tin kiên vững ấy. Chúng ta có thể nói rằng Mẹ Maria là người đầu tiên được hưởng cái phúc mà Chúa Giêsu đã nói với Tôma: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.
Đức Mẹ có cần được trao sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh không ? Cả cuộc đời của Mẹ đã là một lời loan báo Tin Mừng liên lỉ rồi, nên chắc hẳn Mẹ không cần Chúa Giêsu phải hiện ra để trao ban lệnh truyền loan báo Tin Mừng nữa. Nếu Chúa Giêsu có hiện ra với Mẹ là hiện ra vì một lý do khác, có thể là để tô đậm thêm tình mẫu tử hoặc là để cho niềm vui nơi Mẹ thêm trọn vẹn.
Vậy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, chúng ta cùng cầu xin Chúa gia tăng nơi mỗi người chúng ta niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, hầu có thể đứng vững trước mọi gian truân thử thách của cuộc đời. Đồng thời, cũng xin Chúa gia tăng lòng mến, để trọn cả cuộc sống của chúng ta là lời loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người.
Trong cuộc sống, lòng mến của Chúa Giêsu được biểu lộ bằng lòng thương xót như Chúa Cha. Chính Đức Maria đã thấu cảm được điều đó. Bằng chứng là tại tiệc cưới Cana (x. Ga 2, 1-12), Mẹ đã nói nhỏ với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi”. Mặc dù nghe Đức Giêsu đáp “Chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến”, nhưng Mẹ vẫn nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Khi đến “giờ” Đức Giêsu thiết lập Giao ước mới hơn hẳn Giáo ước cũ, đã được thánh Gioan diễn tả bằng hình ảnh “rượu mới ngon hơn rượu cũ” tại Cana, Đức Maria đã kiên vững đứng dưới chân thập giá, hiệp thông với Con Mẹ trong công trình cứu chuộc nhân loại. Khi tuyên bố Đức Maria là mẹ của Gioan và Gioan là con của Đức Mẹ, Chúa Giêsu muốn khẳng định Đức Maria đã cộng tác đặc biệt với Thiên Chúa trong việc tái sinh loài người làm con Thiên Chúa nhờ sự chết và sống lại của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy noi gương thánh Gioan đón Mẹ về nhà mình !
“Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ”. Amen.