10 giờ sáng Chúa Nhật 14/09/2003, Đức Giám Mục Giáo Phận đã chủ sự thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt trong dịp lễ Suy Tôn Thánh Giá. Các cộng đoàn tu sĩ và cách đặc biệt, các Hội Dòng Mến Thánh Giá của hạt Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng đã cùng tham dự thánh lễ này.

Một giây phút lắng đọng khi Đức Cha Phêrô và các linh mục đồng tế đứng cúi đầu trước Thánh Giá Chúa vào đầu thánh lễ. Vì như lời Đức Cha: “Tôi mời gọi các cha, các tu sĩ nam nữ, hãy lấy ngày Suy Tôn Thánh Giá này thêm vào trong đời sống của chúng ta, vì đây là đỉnh cao của đời sống tu đức, vì các lời khấn của chúng ta cũng chỉ để có thể trung thành đi theo Chúa. Thánh Giá phải luôn ngự trị, phải luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Dù được diễn tả bằng nhiều phương cách, tùy theo mỗi linh đạo, nhưng Thánh Giá vẫn là bước khởi đầu và cũng là đoạn kết trên con đường thiêng liêng của chúng ta”.

Ngoài hai tâm tình trong bài giảng lễ : Thánh Giá là biểu lộ tột đỉnh mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa và Thánh Giá là cội nguồn ơn cứu độ, Đức Cha còn chia sẻ qua tước hiệu của các Hội Dòng  MTG: “…Hãy nhớ tước hiệu của Hội Dòng, hãy nhớ danh gọi của Hội Dòng để nhắc nhở chúng ta mỗi ngày, có như vậy mới sống hạnh phúc vì thực hiện điều chúng ta yêu mến, càng yêu mến chúng ta càng thêm sức mạnh, đừng dại dột khước từ Thánh Giá để tìm những an ủi, những giá trị chóng qua của trần thế này…”

Hình ảnh hàng Giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ (cũng có khá đông giáo dân) bên nhau trong thánh đường, không phải để tăng thêm phần long trọng cho ngày lễ, nhưng qua đó, xác định lại con đường đã chọn, con đường mà hết mọi người Kitô hữu được mời gọi để cùng bước đi, cùng dấn thân và phục vụ.

Xin cho Thập Giá tình yêu và cứu độ của Con Chúa được tỏa lan muôn nơi. Xin cho chúng con biết dùng những đau khổ hàng ngày để đem lại lợi ích cho chúng con và cho mọi người.