Nhắc đến Anrê Phú Yên là nhắc đến tâm hồn trong sáng, luôn hướng về sự thiện. Ngài là dung nhan của niềm tin và sự trung kiên vác Thánh Giá Chúa. Hân hoan mừng sinh nhật 366 năm và cũng mừng bổn mạng các giảng viên giáo lý, giáo xứ Lạc Lâm đã tổ chức Thánh Lễ kính Chân Phước Thánh Anrê Phú Yên. Trong không khí ấm áp, Thánh Lễ bắt đầu lúc 6h chiều tại Thánh Đường với sự chủ tế của Cha Phó Phêrô cùng đồng tế với Cha Mô-rit, gần 60 anh chị GLV và sự hiện diện của toàn thể cộng đoàn.
Thật cảm động khi nơi đây quy tụ những hậu duệ của Thầy dòng Anrê – là những người luôn khao khát được dâng hiến, khát vọng truyền giáo và luôn nhiệt tâm với sứ vụ của mình. Trong bài giảng, Cha Phó Phêrô đã nhấn mạnh đến sự hy sinh của Thánh Nhân. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Ngài đã can trường và nhiệt thành sống đời chứng nhân. Qua đó, Cha Phó cũng muốn nói đến ơn gọi của GLV và cũng sẵn sàng hy sinh cho công cuộc gieo hạt giống Đức Tin.
Sau Thánh Lễ, chúng tôi được gặp gỡ chị Anna – là Huynh trưởng rất được các em thiếu nhi yêu mến. Chị cho biết: qua 5 năm giảng dạy cùng với kinh nghiệm học hỏi được từ ” đồng nghiệp “ chị thêm yêu công việc hơn và sẵn sàng phục vụ đến khi nào có thể. Nhất là những ấu nhi luôn để lại ấn tượng sâu sắc về sự ngây thơ, ngỗ nghịch. Tuy đôi lúc gặp khó khăn nhưng chị hiểu và cố gắng vượt qua. Chị mong muốn lớp dự trưởng tương lai sẽ dành nhiều thời gian cho việc giảng dạy kết hợp với việc tìm hiểu tâm lý các em.
Qua tấm gương đó chúng ta mong ước Giáo Hội sẽ có nhiều người như chị để khơi dậy trong mọi người niềm tin sắt son.
Theo chân Thánh Anrê bằng lời cầu nguyện và đời sống thánh thiện cũng như làm sao để có được một hàng ngũ giáo sĩ và giáo dân có khả năng và lòng nhiệt thành hầu chu toàn bổn phận mỗi ngày.
Nhóm Truyền Thông Giáo Xứ Lạc Lâm.









