LỄ THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ
Cha Giuse Trần Ngọc Diệm, CM
nhậm chức quản xứ Vinh Sơn, giáo hạt Đà Lạt
(Bài giảng của ĐC. Antôn)
Đầu lễ:
– Cám ơn Cha Giuse Nguyễn Văn Linh đã làm quản xứ Vinh Sơn nhiều năm.
– Giới thiệu Cha tân quản xứ: Giuse Trần Ngọc Diệm sinh ngày 02/06/1974 – thụ phong linh mục ngày 10/12/2005.
Bài giảng:
Anrê là một trong 4 môn đệ đầu tiên đã được Chúa Giêsu gọi ngay sau khi Người chịu phép rửa ở sông Giođan, lúc ấy Anrê và Gioan đang là môn đệ của Gioan Tẩy giả. Phúc Âm tường thuật rằng: “Hôm đó, Gioan (Tẩy giả) đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng gánh tội trần gian”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: “Các anh tìm gì thế ?”. Họ đáp: “Thưa Rabbi (nghĩa là “Thưa Thầy”), Thầy ở đâu ?” Người bảo họ: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người. Lúc đó vào khoảng 4 giờ chiều (Ga 1, 35-39). Và sau khi ở lại với Chúa Giêsu, Anrê đã giới thiệu Chúa cho anh mình là ông Simon: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia”’ (Ga 1, 41-42). Rồi ông dẫn anh mình đến gặp Đức Giêsu, Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: “Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha (tức là Phêrô, nghĩa là Đá)” (Ga 1, 40-43).
Thánh Anrê được Chúa chính thức gọi theo Người lúc đang thả lưới với anh là Phêrô ở biển hồ Tibêria. Người gọi các ông trong hoàn cảnh sau đây: “Người đang đi dọc biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia, là ông Simon cũng gọi là Phêrô, và người em là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển. Vì các ông làm nghề đánh cá, Người bảo các ông: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức, các ông bỏ chài lưới đi theo Người” (Mt 4, 18-20).
Mặc dù bất xứng, nhưng Chúa đã gọi anh em chúng tôi làm linh mục như đã gọi các tông đồ xưa, và chúng tôi cũng có nhiệm vụ giới thiệu Chúa cho người khác. Thực ra, không phải chỉ các linh mục, mà tất cả mọi tín hữu đều là những người được học biết Chúa và đều có nhiệm vụ giới thiệu Chúa cho người khác như thánh Anrê. Trong cánh đồng truyền giáo, Chúa Giêsu cần những người như Anrê, những người tuy tài năng chỉ có “một nén” nhưng biết kể cho người khác: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia”.
Giáo xứ chúng ta được vinh dự mang danh là giáo xứ Vinh Sơn, được gần gũi các tu sĩ thuộc Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn, ước gì chúng ta biết quan tâm đặc biệt đến việc giới thiệu Chúa cho người khác bằng cách sống bác ái đối với nhau, đặc biệt đối với những người nghèo vật chất cũng như tinh thần.
Thật vậy, nét nổi bật nhất trong đời sống Thánh Vinh Sơn Phaolô là việc phục vụ người nghèo. Ngay từ hồi còn thơ ấu ngài đã là một con người giầu lòng thương xót. Có lần thu góp được 30 xu, số tiền đáng kể đối với một em bé chăn cừu, nhưng em đã tặng tất cả cho người nghèo. Sau này, khi làm linh mục, cha Vinh Sơn luôn rao giảng về lòng thương xót của Chúa và mời gọi mọi người sống chứng nhân tình yêu của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
Để có những người quan tâm đặc biệt đến người nghèo, năm 1617 Thánh Vinh Sơn đã thành lập các Hội Bác Ái để quy tụ giáo dân góp sức vào sứ mệnh phục vụ người nghèo; năm 1625, sáng lập Tu hội Truyền giáo để đào tạo các linh mục phục vụ người nghèo; năm 1633, cùng với Thánh Louise de Marillac thành lập Tu hội Nữ tử Bác ái để đào tạo các thiếu nữ lo cho người nghèo.
Đối với Thánh Vinh Sơn, việc phục vụ người nghèo không những chỉ nhận biết những nhu cầu cấp thiết nơi người nghèo để giúp đỡ họ một cách cụ thể và thiết thực, mà còn xuất phát từ trái tim thấu hiểu hoàn cảnh của người nghèo để thông cảm với họ, để “trở nên mọi sự cho mọi người” như Thánh Phaolô tông đồ.
Chúng ta biết rằng: dấu nhấn trong triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô là hướng tới người nghèo và đề cao tư tưởng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngày 11/4/2015, áp lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, ĐTC đã ban hành tông sắc “Dung Mạo Lòng Thương Xót”, công bố việc thiết lập Năm Thánh Lòng Thương Xót vừa bế mạc vào lễ Chúa Kitô Vua.
Muốn thể hiện lòng thương xót, cần phải có sự khiêm tốn. Chính cách cư xử và lời ăn tiếng nói của ĐTC Phanxicô đã tạo nguồn cảm hứng cho một chuyên gia Hoa Kỳ về ngành quản trị, ông Jeffrey Krames, viết một cuốn sách có tựa đề “Điều hành bằng lòng khiêm tốn: 12 bài học về lãnh đạo của ĐTC Phanxicô” được xuất bản năm 2014. Tác giả viết về ĐTC: “Ngài nghĩ rằng lòng khiêm tốn tạo cho các nhà điều hành nhiều phương thế để thành công hơn hết các đức tính nào của nhà lãnh đạo… Ngài luôn tỏ cho chúng ta thấy là đừng bao giờ nghĩ mình đã khiêm tốn quá nhiều rồi mà không cần tập tành tính ấy nữa”. Từ đó tác giả rút ra một lời khuyên: “Nếu có cơ hội điều hành, bạn đừng bao giờ lợi dụng vị trí của mình để thỏa mãn các ý đồ vị kỷ. Hãy ý tứ đừng làm điều gì tỏ cho thuộc hạ hay các bạn đồng nghiệp thấy bạn cao sang hơn họ”.
Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho các linh mục, cách riêng cho Cha tân quản xứ, và mọi thành phần trong Giáo xứ chúng ta, biết noi gương thánh Anrê quan tâm đến việc giới thiệu Chúa cho người khác, noi gương thánh Vinh Sơn quan tâm đến lòng khiêm tốn để phục vụ những người nghèo khổ nhằm loan báo Tin Mừng.