Chuyến hành hương đến các điểm truyền giáo tổ chức cho giới gia trưởng giáo xứ Chánh Tòa, đã được sự hưởng ứng không những của đông đảo những người cha gia đình, mà còn của các hiền mẫu, các bạn trẻ và một số giáo xứ trong Giáo Hạt Đalạt. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa khi nhiều người muốn đi lại con đường mà các vị tông đồ tiền bối đã đi từ buổi sơ khai của Giáo phận Đà Lạt. Đây cũng là một việc làm thiết thực để mừng bổn mạng của giới gia trưởng giáo xứ Chánh Tòa dịp  lễ thánh Giuse, khi muốn thăm viếng những nơi nghèo khó, thiếu thốn…

Giới gia trưởng cũng đã cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn mừng lễ thật sốt sắng qua 3 ngày tĩnh tâm (15, 16, 17/03), được cha Sở Giuse hướng dẫn với các chủ đề :

        – Giới gia trưởng phải luôn biết chạy đến cùng thánh Cả Giuse.

        – Giới gia trưởng nhìn vào các tông đồ, các mục tử tiền bối. Cụ thể qua hình ảnh cha Đắc Lộ và Đức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm.

        – Giới gia trưởng nhìn vào thánh Cả Giuse, mẫu gương sống động trong đời sống hôn nhân và gia đình.

Xin được nhắc lại về chuyến hành hương. Đúng 6giờ 30, 10 chiếc xe chở 240 người đã khởi hành sau khi mọi người đã tập trung trong nhà thờ để dâng chuyến hành hương trong tay Mẹ Maria và thánh Cả Giuse.

Cha Bart. Nguyễn Văn Gioan và Cha Tổng Đại Diện Võ Đức Minh.

Giáo Xứ Lán Tranh là điểm đến đầu tiên. Tại đây, đoàn đã được nghe cha Bart. Nguyễn văn Gioan giới thiệu về đặc điểm và tình hình của giáo xứ, những khó khăn cũng như lòng đạo đức, nhiệt tình, quảng đại tại điểm truyền giáo xa xôi cách trở này…

Tiếp đó, đoàn đã đến giáo xứ Phú Sơn, nơi mà trước đây cha Sở Nicolas – Người cha kính yêu của Giáo Họ Đàlạt năm xưa – đã đến, nơi mà “thầy” Giuse Phùng Thanh Quang đã từng được cử đến để phục vụ. Câu chuyện 12 năm ròng rã không được thi hành tác vụ linh mục của cha Sở đương nhiệm – Cha Giuse Nguyễn Hưng Lợi – đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt…

Với đầu tóc, quần áo bám đầy bụi đỏ, đoàn đã đến giáo họ Nam Ban. Trước giờ cơm trưa, đoàn được nghe cha Giuse Nguyễn văn Khấn cho biết về hiện tình giáo xứ. Đặc biệt, hơn 20 em dân tộc, sau giờ học đã vội vã đến nhà thờ để chào đón đoàn và múa hát thật đơn sơ để mừng lễ bổn mạng cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh.

Phái đoàn chụp chung với cha Giuse Nguyễn Hưng Lợi tại Phú Sơn

Trên đường về, đoàn ghé thăm Giáo họ Tà Nung, chỉ cách thành phố Đàlạt khoảng 14 Km, cha G.Bosco Hoàng văn Chính cũng đã khái quát cho mọi người thấy được tình hình của điểm truyền giáo này.

Không muốn đưa ra những con số hoặc một tỷ lệ nào (những con số thật đẹp, thật đáng vui mừng), nhưng rõ ràng : Dù rất nhiều khó khăn, rất nhiều gian truân, cay đắng và nước mắt nhưng không thể nào không nhận ra tình yêu thuơng và bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Tại các điểm truyền giáo, mọi người đều nghe rõ ràng lời xác tín này của các vị chủ chăn “Chúng con chỉ là dụng cụ của Chúa, còn những gì có được ngày hôm nay là do Ơn Chúa”.

Những gì đã được nghe, được thấy tận mắt trong chuyến hành hương, khiến giờ đi Đàng Thánh Giá và thánh lễ mừng bổn mạng chiều nay giúp mọi người, đặc biệt giới gia trưởng nhìn rõ hơn về đời sống đạo của chính mình như lời Cha Sở Giuse chia sẻ trong bài giảng lễ : “Thánh Cả Giuse không bao giờ làm theo ý riêng của mình, cho dù ngài được phép làm và có quyền để làm, nhưng ngài đã luôn biết lắng nghe và làm theo ý muốn của Chúa. Đó là điều tôi cầu chúc giới gia trưởng và hết mọi người nhân dịp lễ hôm nay…”

Cuối thánh lễ, sau lời chúc mừng lễ bổn mạng, cha Sở Giuse đã có những tâm tình rất đặc biệt và rất chân tình ngài nói : “Xin cám ơn về những lời chúc rất tốt đẹp mà anh chị em đã dành cho tôi. Nhưng tôi chỉ xin hai điều này, hai điều đơn sơ tự đáy lòng mình:

     1. Tôi xin dâng tất cả những gì tốt đẹp ấy lên Đức Cha Batôlômêô, vì quả thật, ngài xứng đáng được đón nhận những điều này qua những gì ngài đã làm cho Giáo Hội và cho Giáo phận Đà Lạt thân yêu.

     2.   Tôi cũng xin dâng lên các vị tông đồ, mục tử, các thế hệ tín hữu tiền bối những tâm tình anh chị em đã dành cho tôi, vì chính các ngài đã làm biết bao nhiêu điều và đã để lại cho chúng ta là thế hệ con cháu gia sản quý báu này”

TamLinh.