Lễ Thánh Đaminh
Giáo xứ Thánh Mẫu, Đalạt 8/8/2017
(Bài giảng của ĐC An-tôn)
Đầu lễ: Trước khi giới thiệu Cha Tân Quản Xứ, tôi xin thay mặt Giáo phận chân thành cám ơn Cha Gioan Phan Công Chuyển trong 42 năm qua đã nhiệt tình phục vụ giáo xứ Thánh Mẫu, nay sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới tại giáo xứ Lạc Viên.
Giờ đây, xin hân hạnh giới thiệu Cha Tân Quản Xứ Đaminh Nguyễn Chu Truyền, năm nay 69 tuổi, làm linh mục được 40 năm, đã từng làm quản xứ Tân Hóa và Bảo Lộc, nay nhậm chức Quản Xứ Thánh Mẫu, vào đúng ngày lễ Thánh Đaminh, bổn mạng của Cha. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo xứ và cho Cha Tân Quản Xứ Đaminh. Lát nữa đây, theo Giáo luật quy định, truớc khi nhậm chức, Cha sẽ công khai tuyên xưng đức tin tông truyền dựa trên Mặc khải Thánh Kinh và Thánh Truyền.
Bài giảng:
Hôm nay Giáo hội mừng lễ Thánh Đaminh. Đây là dịp để chúng ta ôn lại tiểu sử của vị thánh nổi tiếng này.
Thánh Đaminh sinh năm 1170 tại Cát-tin nước Tây ban nha. Ngay từ lúc còn nhỏ, thánh nhân đã mến mộ việc học hành, cầu nguyện, hãm mình, sống khắc khổ và yêu thương người nghèo. Ngày kia có người đến xin ngài giúp đỡ để chuộc lại đứa em bị bắt, ngài không còn tiền cho người ấy, nên nói: “Tôi không còn tiền, nhưng hãy dẫn tôi nộp cho người ta để chuộc em chị về”. Tuy người này không chấp nhận đề nghị đó, nhưng hết sức cảm phục sự hy sinh cao độ của ngài.
Vì muốn dâng mình cho Chúa, nên Đaminh đến thụ giáo với một linh mục. Năm 14 tuổi, ngài gia nhập đại chủng viện. Sau khi hoàn tất việc học, ngài được truyền chức linh mục.
Lúc Đức Giám mục Giáo phận sang Pháp lo việc mục vụ, Đaminh được dẫn theo. Trong thời gian ở Pháp, ngài thấy tận mắt những khó khăn do bè rối Albigeois gây ra cho Hội Thánh. Họ chủ trương tất cả những gì thuộc về vật chất đều xấu xa; nếu muốn nên hoàn thiện phải tận diệt vật chất, sống hoàn toàn khắc khổ. Cha Đaminh quyết định đem hết khả năng chống lại chủ trương sai lạc đó. Nhưng nhận thấy một mình không thể đương đầu với sức bành trướng quá mạnh của lạc thuyết nên ngài kêu gọi nhiều nhà truyền giáo cộng tác. Đó là những người sau này sẽ trở nên tu sĩ hội dòng do ngài sáng lập, gọi là “Dòng Anh em Thuyết giáo”.
Một cộng tác viên của ngài kể lại: Cha Đaminh có một lòng sốt sắng kính mến Chúa mãnh liệt. Đâu đâu ngài cũng tỏ ra một con người của Tin Mừng, cả trong lời nói lẫn hành động. Ngài năng dâng lên Chúa lời cầu xin đặc biệt này là cho ngài được lòng bác ái chân thật, có khả năng săn sóc và đem lại phần rỗi cho nhiều người. Để làm công việc ấy, ngài đã lập “Dòng Anh em Thuyết giáo”, quen gọi là Dòng Đaminh.
Để công việc rao truyền Chân lý được kết quả, Mẹ Maria đã dạy ngài cổ động mọi người siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để nhờ đó Mẹ cầu cùng Chúa cho những người lầm lạc trở về với Hội Thánh. Kết quả thật lạ lùng! Chẳng bao lâu, nhiều người tội lỗi đã ăn năn sám hối trở về với Chúa.
Năm 1215, Cha Đaminh đến Rôma, xin Đức Thánh Cha Hônôriô III châu phê luật dòng vào ngày 22/10/1216. Từ đó Dòng phát triển mạnh mẽ và có mặt trên khắp thế giới.
Thánh nhân qua đời tại Bolinha ngày 6 tháng 8 năm 1221. Mười năm sau, Đức Thánh Cha Grêgôriô IX đã tuyên bố ngài là hiển thánh.
Năm nay kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, một biến cố đã được Giáo hội chính thức công nhận. Tại Fatima, Đức Mẹ kêu gọi mọi người thực hiện điều Chúa Giêsu đã kêu gọi: “Hãy sám hối”; muốn thế cần suy niệm cuộc đời Chúa Cứu Thế qua việc siêng năng lần hạt Mân Côi và sống yêu thương theo gương trái tim yêu thương của Mẹ.
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện với Cha Thánh Đaminh:
Lạy Cha Thánh Đaminh,
là người thấm nhuần Tin Mừng,
là người nhiệt thành cầu nguyện,
và hăng say hoạt động tông đồ.
Xin dạy chúng con biết sống Tin Mừng trọn vẹn.
Xin làm cho chúng con biết ngoan ngoãn vâng theo Chúa Thánh Thần, quảng đại để sẵn sàng phục vụ, can đảm để dám dấn thân, hy vọng lúc gặp đau khổ, kiên trì khi nản chí, chân thành khi sống với anh em.
Như thế, chúng con tôn vinh chân lý tuyệt vời
là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.



