Hồi 05 giờ sáng ngày 31/12/2012, Cha Phó xứ Phêrô Nguyễn Thăng Long đã dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo họ Thánh Gia nhân ngày mừng lể Quan thày của Giáo họ.
Cha Phêrô đã chia sẻ với cộng đoàn dân Chúa trong thánh lễ về đức tính khó nghèo của gia đình Thánh Gia Nazareth và trên hết là cuộc sống đức tin vững vàng. Đại diện cộng đoàn dân Chúa đã dâng lên Chúa lời cầu xin: Lạy Chúa, Thánh Gia Nazareth quả là một gương mẫu tuyệt hảo cho tất cả các gia đình công giáo về đời sống tin cậy mến cũng như đời sống lao động cần cù. Xin cho chúng con biết luôn noi gương Thánh Gia, sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa, và nên gương sáng cho những người chưa nhận biết Chúa.
Cùng ngày, vào lúc 17 giờ, Cha Chánh Xứ Phaolô Vũ Đức Vượng đã dâng Thánh lễ Cầu nguyện cho các Gia đình trong Giáo xứ.
Trong hơn 170 gia đình trong Giáo xứ tham dự, gia đình có số ngày tuổi thấp nhất là gia đình anh chị Vixentê Trần Xuân Phú và chị Xêxilia Trần Trang Dạ Thảo; gia đình lớn tuổi nhất với trên 60 năm chung sống là gia đình Ông bà Cố Vũ Đình Vụ.
Trong bài giảng, Cha Phao lô đã chia sẻ với cộng đoàn về tấm gương sống đức tin của Gia đình Nazareth xưa, và Ngài kêu mời mọi gia đình luôn cầu nguyện theo Thánh Phao lô dạy trong thư gởi cho Giáo đoàn Cô-lô-xê để mỗi gia đình trong Giáo xứ trở nên một gia đình hạnh phúc: “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, vì đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Col.3,14).
Sau Thánh lễ Cha Phaolô đã trao tặng cho mỗi gia đình tham dự một cuốn Sách GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO, làm hành trang trong cuộc sống gia đình .

Bình Đông









