Ngày lễ Thánh Gia Thất năm nay, được Giáo hội Việt Nam chọn là ngày hành hương Năm Thánh dành cho các gia đình. Trong Giáo phận Đàlạt, ngày này được tổ chức theo từng Giáo xứ. Tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, vào lúc 16 giờ 00 ngày 27.12.2009, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn dâng Thánh lễ Kính Thánh Gia Thất và cầu nguyện cho các gia đình. Đặc biệt trong Thánh lễ này, có 300 gia đình kỷ niệm ngày hôn phối trong hai tháng 12 và tháng 01 của các năm (hàng tháng, tại Giáo xứ Chánh Tòa đều tổ chức Thánh lễ Tạ ơn cho các gia đình có ngày kỷ niệm hôn phối trong tháng).
Lời đầu lễ, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng hướng vào Thánh Gia Thất. Trong công trình cứu thế, Chúa Giêsu đã được cưu mang, được sinh hạ, được nuôi dưỡng và lớn lên, sống và chu toàn bổn phận nơi gia đình của Ngài trong 30 năm, Thánh Gia là một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Bên cạnh đó, ơn gọi hôn nhân và gia đình là do chính Thiên Chúa thiết lập và nâng lên hàng Bí tích. Muốn chu toàn ơn gọi này, Đức Cha Phêrô mời gọi các gia đình hãy tín thác trong bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa, xin Thiên Chúa thánh hóa, ban thêm sức mạnh để gia đình luôn được bình an, để gia đình thật sự trở nên nền tảng vững chắc của Giáo hội và của xã hội.
Hôm nay cũng là ngày Bổn mạng lần thứ 15 của Ca đoàn Thánh Gia, thành viên là những anh chị em cũng có bao vất vả, lo toan trong cuộc sống gia đình như nhiều gia đình khác, nhưng anh chị em đã hy sinh công sức và thời gian, góp phần mình vào việc phục vụ và xây dựng Giáo xứ.
Với ý nghĩa của ngày lễ và qua những bài đọc Kinh Thánh, Đức Cha Phêrô chia sẻ (lược ghi) :
“Nói đến Thánh Gia, người ta dễ liên tưởng đây là một gia đình đạo đức, đầm ấm, hiền hòa và không hề có vấn đề gì. Nhưng đừng quên, đây là một gia đình bình thường, không có gì khác biệt vì cũng có những thử thách, những khó khăn, những trở ngại trong cuộc sống : là một gia đình nghèo nàn, phải sinh con trong hang bò lừa (x. Lc 2,6-8) ; bị thù ghét, phải mang con trốn sang Aicập (Mt 2,13tt) ; bị hiểu lầm : Giuse đón nhận Maria đã mang thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần về nhà mình (Mt 1,18tt) ; và dường như, có người con không vâng lời và không thương cha mẹ ‘sao lại tìm con, cha mẹ không biết là con phải ở nơi nhà Cha con sao ?’ (Lc 2,48t).
Nhưng trước hết và trên hết, Gia đình Thánh luôn vượt qua mọi khó khăn vì không bao giờ làm theo ý riêng mình, nhưng biết lắng nghe và thực hiện theo Thánh Ý Chúa. Mỗi thành viên đều biết quên mình để chu toàn bổn phận trong gia đình, biết dấn thân và phục vụ vì hạnh phúc của người khác.
Để có thể làm tròn trách nhiệm mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người trong đời sống gia đình, hãy dựa trên lòng đạo đức và nhất là sống đức ái. Chỉ cần đọc lại những gì vừa được nghe trong đoạn sách Huấn Ca và trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu :
– Sống yêu mến, hiếu thảo, vâng lời và chăm sóc cha mẹ. Nếu làm được vậy, Thiên Chúa sẽ ban tràn đầy ơn phúc cho chúng ta.
– Thư thánh Phaolô là những chỉ giáo tuyệt vời cho những người làm chồng, làm vợ : người chồng hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương Hội thánh ; người vợ phải biết yêu thương và phục tùng chồng mình như Hội thánh phục tùng Đức Kitô.
Để kết luận, tôi xin mượn ý của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói về những bài học mà ngài cảm nghiệm được, trong chuyến hành hương “Về Nguồn” tại Đất Thánh và sau khi viếng Nagiarét ngày 05.01.1964 :
– Bài học thinh lặng : không phải là sự thinh lặng của “chiến tranh lạnh”, nhưng thinh lặng để nghe được tiếng Chúa nói trong tâm hồn và làm theo tiếng nói ấy.
– Bài học nên thánh : sống nên thánh ngay chính trong gia đình mình khi biết sống yêu thương, hòa thuận, tha thứ, nhịn nhục, khiêm tốn, phục vụ…
– Bài học lao động : Lao động là lề luật của Thiên Chúa, dù vất vả cực nhọc nhưng có giá trị cứu độ. Làm việc không chỉ để nuôi sống thân xác, nhưng còn có giá trị phát triển con người, tâm linh và siêu nhiên.
Hãy vững tin vào Đức Kitô, vì chính Ngài đã dạy và sống như vậy. Thiên Chúa luôn chúc phúc và ban ơn nếu mỗi người trong gia đình đều biết lắng nghe và thực thi theo lời Ngài”.
Sau lời chúc lành trọng thể, cộng đoàn đã sốt sắng đọc kinh Năm Thánh, để trong lời tạ ơn, mọi người không chỉ biết “chung sức xây dựng cuộc sống gia đình”, mà còn “biết quyết tâm xây dựng Giáo hội Việt Nam thành một gia đình, là con một Cha, anh em một nhà”, để “cùng nhau tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô là yêu thương và phục vụ đến cùng”.
Tứ Linh









