Ngày 01.5 hàng năm được Giáo hội chọn là ngày lễ kính thánh Giuse thợ, ngày cầu nguyện đặc biệt cho giới thợ thuyền, ngày Quốc tế lao động. Với giáo xứ Chánh Tòa, hôm nay còn là Bổn mạng của Giáo khu Giuse Thợ, một giáo khu đã được hình thành tròn 50 năm (1959 – 2009), một Giáo khu có nhiều người con nhiệt thành, đã góp sức xây dựng Giáo xứ Mẹ từ những ngày đầu mới hình thành ; một Giáo khu có nhiều người con ưu tú, đã hiến dâng đời mình để phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh và phục vụ con người. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Hoa, tháng kính Đức Mẹ Maria, Mẹ của mọi tín hữu. Hôm nay còn là thứ Sáu đầu tháng, ngày cầu nguyện đặc biệt cho giới trẻ Giáo Hạt Đàlạt. Ngay từ đầu thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã gợi lên những ý nghĩa trên và mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện trong Thánh lễ này.

Dưới ánh sáng Lời Chúa qua các đoạn Kinh thánh (St 1,26–2,3 ; Cl 3,14-15.17.23-24 ; Mt 13,54-58) được trích đọc, Đức Cha chia sẻ cùng cộng đoàn :

“Trong cuộc đời rao giảng công khai của Chúa Giêsu, người Do thái kinh ngạc về sự khôn ngoan của Ngài, họ đón nhận những lời chân lý với cách trình bày thật thuyết phục của Chúa Giêsu, họ đã từng thốt lên “chưa hề nghe ai nói như ông này” hay “ông nói như kẻ có quyền”. Bên cạnh đó, những phép lạ Chúa Giêsu làm đã đánh động và lôi cuốn nhiều người, cách cư xử và thái độ của Chúa Giêsu thật nhân bản và vị tha… Ấy thế mà người ta vẫn không đi theo Ngài !?

Giá như Chúa Giêsu xuống thế làm một người có chút địa vị, có chút danh giá hào nhoáng bề ngoài thì có lẽ người ta dễ dàng đi theo Ngài ! Làm sao có thể tin được con một bác thợ mộc, tin được một người làm nghề thợ mộc, “mẹ Ngài là bà Maria ở giữa chúng ta, anh em Ngài là lối xóm”… Kinh thánh còn ghi lại : “nhiều người Do thái vấp phạm về Ngài”. Nhưng điều con người không nghĩ đến lại chính là con đường, là cách thức Thiên Chúa chọn.

Vậy trong cuộc đời Chúa Giêsu thì đâu là công nghiệp của thánh Giuse ? Dĩ nhiên công nghiệp của thánh Giuse rất cao trọng vì : Con Thiên Chúa xuống thế làm người được báo trước là xuất thân từ dòng dõi Đavít, Giuse thuộc dòng dõi này là chứng cớ để tin rằng người con của Giuse đáp ứng được lời tiên tri loan báo. Dĩ nhiên Giuse có công nghiệp rất lớn vì Ngài đã phải hy sinh, từ bỏ rất nhiều : vâng lời Chúa để đón nhận Maria đang mang thai về nhà mình để Đức Maria sinh con cách rất hợp pháp, để Chúa Giêsu có mẹ có cha. Dĩ nhiên suốt thời gian Chúa Giêsu ở Nagiarét, chính sự giáo dục, chỉ bảo, tình yêu thương của Giuse mà Chúa Giêsu được lớn lên trong sứ mạng của Ngài ; Giuse đã gìn giữ, bảo vệ Đức Maria…

Thế nhưng điều mà chúng ta lưu ý là lời thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, thường được nhắc vào dịp lễ thánh Giuse : “Tất cả những gì anh em thực hiện, anh em hãy thành tâm thực hiện như cho Thiên Chúa chứ không phải cho người đời”.

Tôi nghĩ sự cao cả cách rất trầm lặng, khiêm tốn của thánh Giuse là ở chỗ này. Một bác thợ mộc tầm thường, nhưng thánh Giuse đã làm với tính cách phi thường, không làm vì danh giá, địa vị, mà thi hành sứ mạng với tư cách là người được Chúa chọn, và Chúa muốn chính trong đời sống khiêm tốn, Giuse trở nên cha của Đấng cứu thế, Chúa muốn Giuse huấn luyện Con Ngài. Trong mọi việc, Giuse chỉ làm vì Chúa. Khi một người làm việc vì Chúa thì công việc đó tức khắc trở nên có giá trị cao cả.

Nếu muốn học điều gì nơi thánh Giuse, tôi nghĩ chúng ta có thể học ở khía cạnh này : bằng những công việc thường nhật, đơn sơ, bình dị, nhưng thi hành với chiều kích thánh thiện, cao cả, làm mọi sự vì danh Chúa chứ không phải để được điều gì đó nơi con người.

Tôi cũng muốn nhân dịp này nói với các Bạn Trẻ về thánh Giuse : Theo phong tục Do thái, bình thường một thiếu nữ đi lập gia đình khoảng 14-16 tuổi và người nam vào khoảng 20 tuổi. Vậy thánh Giuse cũng là một người trẻ, ngài để lại cho các Bạn Trẻ chúng ta tấm gương cần lao. Có lẽ để kính trọng nên hình ảnh về Thánh Giuse thường cho chúng ta thấy nét đạo mạo của một người đứng tuổi.

Ngày nay, một trong những thiếu sót của người trẻ là không học được nơi các bậc đàn anh của mình sự chăm chú, sự kiên nhẫn trong công việc, bao giờ cũng muốn thành công tức khắc, muốn thành công cách dễ dàng. Tuổi trẻ có nhiều khả năng, có nhiều điều kiện, nhưng hãy nhìn vào thánh Giuse để biết nhiệt thành, chăm chú trong từng việc làm thì chắc chắn chúng ta thành công.

Xin chia sẻ với các bạn : trong nhà thờ hiện có bốn người trẻ (hai nam, hai nữ) là thành viên ca đoàn ở Giáo xứ Đạ-Tông. Ở Đạ-Tông đã có nhà thờ, có Thánh lễ, nhưng anh em không quên nơi đã cưu mang, gìn giữ anh em được sống và lớn lên trong đức tin là Giáo xứ Langbian. Từ 5 giờ sáng hôm qua, cả bốn bạn đã băng rừng, lội suối để đến giáo xứ Langbian lúc 4 giờ chiều. Hôm nay, cả bốn bạn đi bộ từ Langbian ra Tòa Giám mục và chiều nay cùng tham dự Thánh lễ tại đây. Sau Thánh lễ, họ sẽ đi bộ về lại Langbian và sáng mai sẽ tiếp tục băng rừng về lại Đạtông. Tôi hỏi : “tại sao chúng con lại làm vậy, sao không để dành tiền mà đi xe, tại sao ???”. Rất đơn sơ các bạn trả lời : “Thưa Đức Cha, chúng con muốn học, muốn mở-mắt-ra” (và tôi chọn đề tài cho bài giảng hôm nay là mở-mắt-ra).

Các Bạn Trẻ thân mến,

Những người bạn này biết quý trọng giá trị của tuổi trẻ và sống có lý tưởng, có quyết tâm. Nếu tuổi trẻ được Chúa ban cho rất nhiều ân huệ, nhiều tài năng thì hãy biết tôn trọng, chăm chú vào từng việc một, cố gắng mài giũa để đạt đến thành công.

Ngày lễ này chúng ta ca ngợi sự lao động vì chính Thiên Chúa cũng đã làm việc để tạo dựng, Ngài muốn con người góp phần vào để vũ trụ này ngày càng tốt đẹp. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp, ấy thế mà con người và xã hội ngày nay đã và đang hủy diệt sự sống, giết chết tình yêu, tàn phá môi trường.

Các Bạn trẻ nghe được lời Chúa mời gọi và hãy thấy ơn gọi của mình, hãy vượt lên và biết từ bỏ chính mình để chú tâm và đầu tư vào những gì có giá trị đích thật, những gì thực sự tốt đẹp. Hãy cầu nguyện xin thánh Giuse thương nâng đỡ cho công việc của chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp hơn”.

Sau Thánh lễ, các Bạn Trẻ cùng nhau quy tụ trong Nhà Hội quán của Giáo xứ Chánh Tòa để sinh hoạt. Các thành viên trong Khu giáo Giuse thợ quây quần trong Nhà Từ Đường Phục Sinh để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các mục tử và các tiền nhân của Giáo xứ đã về bên Chúa.

Giêsu, Maria, Giuse, xin cho mọi suy nghĩ và mọi việc làm của chúng con là dấu chỉ sự hợp nhất và bình an ; cho chúng con biết chọn con đường của Chúa chứ không phải lối đi của ý riêng mình.