Cuộc đời, lòng đạo đức, dũng cảm và cái chết của thánh Laurensô Phó tế tử đạo, được Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân nhắc lại trước Thánh Lễ mừng kính ngài. Từ nhiều năm nay, các Thừa Tác Viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa của Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt đã chọn ngài là Bổn mạng cho mình. Dịp này, Cha Sở Phaolô còn mời gọi cộng đoàn tưởng nhớ và cầu nguyện cho năm Thừa Tác Viên đã được Chúa gọi về (trong đó có hai vị đã được lãnh nhận Huân Chương của Tòa Thánh).
Thánh Lễ thật đơn sơ với sự hiện diện của Cha Trưởng Ban Phụng Vụ Giáo phận, các Thừa Tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa và một số ít giáo dân.
Ngay sau bài giảng của Thầy Phó tế, Cha Sở Phaolô đã cử hành nghi thức tiếp nhận thêm hai Thừa Tác viên để phục vụ cho công việc cao quý này.
Lời dặn dò của Cha Sở Phaolô và những tâm tình chia sẻ của Thầy Phó tế, không chỉ giúp cộng đoàn, mà cả những thừa tác viên có cơ hội nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu: Ngài là hạt lúa mì được Thiên Chúa Cha gieo vào thế gian vì tình yêu thương con người; Chúa Giêsu đã chịu mục nát, tự hủy mà đỉnh cao là thập giá. Chính trên thập giá, Giáo Hội và “Bánh Thánh Thể” được sinh ra và trao ban, ai đến với Thánh Thể thì đón nhận được tình thương và sự sống. Thánh Laurensô cũng đã chọn con đường đó. Nếu chúng ta biết chọn Thánh Thể thì có sự sống; bằng ngược lại, nếu không chọn con đường thập giá thì đến cuối cuộc đời, sẽ gặp thập giá mà không có Đức Kitô.
Số Thừa Tác Viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa của Giáo xứ hiện nay là 18. Ngoài việc phụ giúp Chủ Tế cho rước lễ, các ông còn mang Chúa đến cho những bệnh nhân và người già yếu. Có lẽ ngoài những ơn ích mà Mình Thánh Chúa mang lại, sự hiện diện của các ông còn là niềm vui, là sự an ủi cho những người này.
Là những con người gương mẫu trong đời sống, qua gương sáng và lời cầu bầu của thánh Laurensô, xin Chúa thêm những ơn cần thiết để các ông luôn nhiệt thành, quảng đại cộng tác trong việc mang Chúa đến cho người khác.
Khải Linh









