17g15 ngày 28.8.2004, Cha Sở Giuse đã chủ sự thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Nữ Mônica, bổn mạng giới hiền mẫu của giáo xứ Chánh Tòa. Niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt của các bà mẹ trong giáo xứ, mọi thành phần trong giáo xứ đều quây quần bên nhau trong thánh lễ này. Để chuẩn bị cho ngày lễ hôm nay, các bà mẹ đã thực hiện nhiều việc đạo đức : Đi đàng Thánh Giá vào các buổi chiều thứ Hai, làm tuần Cửu Nhật, tĩnh tâm và tham dự nghi thức thống hối…

Hình ảnh và gương sống của Thánh Nữ Mônica, một lần nữa được Cha Sở Giuse nhắc đến trong bài giảng lễ. Những đức tính cao cả của người mẹ trong gia đình, đặc biệt sự nhẫn nhục và kiên trì sẽ góp phần làm cho gia đình được ấm êm, hạnh phúc. Cha Sở lập lại lời Đức cố Giám mục Simon Hòa Nguyễn văn Hiền : “Trong gia đình, người cha được sánh như đầu, bà mẹ như con tim. Nhiều chứng bệnh dễ chữa, nhưng vì yếu tim, hóa thành nan trị”.
Buổi sinh hoạt truyền thống sau thánh lễ, được bắt đầu bằng những tâm tình của Bà Trưởng Ban Đại diện. Thật đơn sơ, Bà đã trình bày về những hoạt động của giới Hiền mẫu trong năm vừa qua, cũng là năm thứ 13 tái lập hoạt động của giới Hiền mẫu giáo xứ. Cũng như trong một gia đình, công việc của các bà mẹ thường là việc không tên, nhưng không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, có thể nói, chính sự chuyên cần, đạo đức của các bà mẹ, đã lôi kéo cả giáo xứ cùng sống vươn lên.
Tâm tình của người con dành cho mẹ mình trong ngày lễ, được các nhóm, các ca đoàn biểu lộ qua những bài ca, điệu múa ca ngợi tình mẹ cha…
Kết thúc buổi sinh hoạt truyền thống, Cha Sở Giuse đã nhắn nhủ cộng đoàn và mời gọi các bà mẹ :
- Hãy luôn nhớ và tri ân tình yêu người mẹ trong cuộc đời.
- Trong mỗi gia đình hãy luôn vang lên lời kinh tiếng hát, vì điều đó sẽ giúp gia đình êm ấm hạnh phúc.
- Với các bà mẹ, làm thế nào để hình ảnh người “mẹ hiền” luôn hiện diện trong tâm trí của gia đình.
Cũng cần nói thêm, trong dịp này, một người mẹ vừa qua đời vì tai nạn giao thông đã được quàn tại khuôn viên nhà xứ. Bà là một tín hữu tốt, một công dân có nhiều đóng góp cho xã hội. Rất đông người đạo cũng như đời đã đến viếng, nhiều người đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ khi thấy được sự chia sẻ, lo lắng, giúp đở của giáo xứ cũng như của giới Hiền mẫu trong việc đau buồn này.
Xin Thánh Nữ Mônica phù trợ, để trong cuộc sống, các bà mẹ vơi bớt những giọt nước mắt, trong mọi gia đình sẽ luôn rộn vang tiếng cười, gia đình thực sự trở thành mái ấm chứa đầy hạnh phúc, yêu thương.
Tam Linh









