Sáng ngày 01/12/2023, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Gia đình Tông đồ Giáo dân Giáo hạt Đà Lạt tổ chức mừng lễ Bổn mạng – Thánh Phanxicô Xaviê.
Gặp gỡ và chia sẻ sứ mệnh truyền giáo
Lúc 8 giờ sáng, khoảng gần 500 anh chị em trong 15 hội nhóm thuộc Gia đình Tông đồ Giáo dân Giáo hạt Đà Lạt (GĐ TĐGD hạt Đà Lạt) quy tụ về hội trường Giáo xứ Chính Tòa để tham dự buổi sinh hoạt.
Sau ít phút khởi động, Cha Giuse Phạm Thanh Tính – dòng Vinh Sơn, đặc trách GĐ TĐGD hạt Đà Lạt – khai mạc ngày mừng lễ bổn mạng.
Tiếp đó, Cha Giuse Trần Văn Hiển – Giám đốc Cộng thể Don Bosco K’Long kiêm Phó Ban Truyền giáo Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam (SDB) chia sẻ về công cuộc truyền giáo. Cha Giuse nêu rõ mục đích, thực trạng, giải pháp và những việc phải làm để Tin mừng Đức Giêsu Kitô được rao truyền cho muôn dân, muôn nước như lệnh truyền của Chúa Giêsu.
Bằng những hình ảnh sinh động, Cha Giuse giới thiệu công cuộc truyền giáo của Tỉnh dòng SDB và Tỉnh dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam (FMA) trong nhiều tỉnh thành ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.
Các Cha, các Tu sĩ Don Bosco đang thực hiện giấc mơ truyền giáo của Cha Thánh Gioan Bosco để lại. Việc truyền giáo của các Tu sĩ SDB và FMA đã mở rộng ra trên hơn 40 nước khắp 5 châu. Trong 24 năm qua Tỉnh dòng SDB Việt Nam đã có 112 Cha, Thầy lên đường truyền giáo; trong đó có 18 người gốc Giáo hạt Đà Lạt như Cha Tín (Giáo sở Don Bosco) đang ở Mông Cổ, Cha Thắng (GX Chính Tòa) đang ở Pêru… Với các Sơ FMA việc xuất phát truyền giáo ra nước ngoài được thực hiện gần 20 năm, hiện có 30 Nữ tu đang truyền giáo tại 20 quốc gia, trong đó có Lào, Campuchia, Cu Ba…
Trong mùa hè 2023, Cha Giuse Hiển và Cha Tôma Vũ Kim Long – Giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt kiêm Cố vấn Truyền giáo Tỉnh dòng SDB Việt Nam, có chuyến thăm những nhà truyền giáo SDB Việt Nam ở Nam Mỹ để chứng kiến sự dấn thân, sự hy sinh rất lớn khi rời bỏ quê hương, xứ sở của mình, đến với vùng đất xa lạ, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa… Bằng tất cả tình yêu, họ đã dâng hiến tuổi trẻ, cả cuộc đời mình để dấn thân đem Tin Mừng đến với các dân tộc khác.
Qua những hình ảnh thực tế, các tham dự viên cảm nhận được những khó khăn của các Cha, các Tu sĩ SDB và FMA tại vùng đất Châu Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới. Cha Giuse Hiển mời gọi mọi người cầu nguyện cho những nhà truyền giáo Việt Nam thêm lòng can đảm, bền chí; cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội luôn được lan rộng và hiệu quả.
Sau ít phút làm sinh động bầu khí của Cộng tác viên Salêdiêng Don Bosco, Cha Giuse Phan Đào Thục – Chủ tịch Uỷ ban Giáo dân Giáo phận Đà Lạt, Thư ký Hội Truyền giáo Thánh Phêrô chia sẻ về công cuộc loan báo Tin mừng và hiệp hành.
Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê
Lúc 10 giờ, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận đã chủ tế thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn mạng GĐ TĐGD hạt Đà Lạt.
Mở đầu, Đức Cha mời gọi anh chị em hãy tạ ơn Chúa vì hôm nay được quy tụ bên Chúa Giêsu để tâm sự với Chúa, để nghe Lời Chúa chỉ dạy, đó chính là sức mạnh, là động lực để tiếp tục sứ mệnh loan báo Tin Mừng.
Trong bài giảng lễ, dựa vào các bài đọc Is 61,1-3a: “Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó”; 2Cr 5,14-20: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi” và bài Phúc Âm: Mc 16, 15-20: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”, Đức Cha nhắc nhở sứ mạng truyền giáo của mỗi người Kitô hữu, vì chính Chúa Giêsu đã ban lệnh truyền đó.
Chúng ta cảm phục Thánh Phanxicô Xaviê: Sau khi gặp gỡ Inhaxiô, Phanxicô Xaviê được biến đổi và trờ thành nhà truyền giáo. Chỉ trong 11 năm, Phanxicô Xaviê đã vượt chặng đường hơn 100 ngàn cây số để loan báo Tin Mừng ở Ấn Độ, Nhật Bản, Indonexia, Trung Quốc… Ngài đã rửa tội cho hàng ngàn người, nói Lời Chúa cho người nghèo, dạy giáo lý cho trẻ em dù bị chống đối, đau bệnh do thay đổi thời tiết.
Ngày 03/12/1552, Phanxicô Xaviê qua đời do bị sốt rét khi còn đang ở đảo Hoàng Châu chờ người đưa vào Trung Quốc để truyền giáo. Ngài chết trong cô đơn, lúc bên cạnh chỉ có 1 người Trung Quốc xa lạ chăm sóc. Ngài qua đời khi mới 46 tuổi trên con đường truyền giáo. “Chính tình yêu Đức Kitô thúc bách Thánh Phanxicô Xaviê đến với những miền đất xa xôi, đến với những người nghèo khó để loan báo Tin Mừng. Ngài giữ lòng nhiệt thành truyền giáo cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta tạ ơn Chúa về gương sáng Thánh Phanxicô Xaviê để lại cho chúng ta”– Đức Cha chia sẻ.
Những tâm tình tri ân
Cuối thánh lễ, ông Phêrô Lê Thanh Bảo – Trưởng GĐ TĐGD hạt Đà Lạt thay mặt cho cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha Đaminh, Cha Quản hạt, quý Cha đồng tế.
Ông trưởng hội cũng cho biết: hiện nay GĐ TĐGD hạt Đà Lạt có khoảng trên 900 thành viên trong 15 hội nhóm, như: Hội Legio thuộc Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức tin giới trẻ, 14 hội nhóm GĐ TĐGD được tháp nhập vào Hội Giáo hoàng Truyền giáo Thánh Phêrô do Cha Giuse Phan Đào Thục đặc trách, và sẽ cùng nhau truyền giáo theo các chương trình đề ra của Cha G.B Đỗ Hùng Tiến, Trưởng ban Loan báo Tin Mừng Giáo phận. Ngài ước mong mọi người trong Ban Loan Báo Tin Mừng của Giáo phận có được đôi “chân bước nhanh” đến những người nghèo khổ, những người bán vé số, những người ăn xin, những người đang bị bỏ rơi ở khắp các hang cùng ngõ hẻm trên mảnh đất Lâm Đồng thân thương này.
Ông đại diện cảm ơn sự nâng đỡ và đồng hành thiêng liêng của quý Cha Linh hướng, Linh giám, quý Sơ Trợ úy của từng hội nhóm; cám ơn Cha quản xứ, Cha phó và cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để GĐ TĐGD được mừng lễ bổn mạng thật sốt sắng.
Đặc biệt, dịp này Ông cũng thay mặt cộng đoàn chúc mừng 25 năm hồng ân Linh mục của Cha Phaolô Phạm Công Phương (1998-2023), kính chúc Cha luôn tràn đầy Ơn Chúa Thánh Thần để Cha trung thành đến cùng trong ơn gọi thánh hiến và luôn là người Mục tử nhân lành của Chúa.
Trong lời đáp từ, Đức Cha một lần nữa chia sẻ niềm vui vì thấy GĐ TĐGD hạt Đà Lạt được liên kết trong một nhiệm thể là Đức Giêsu Kitô, có sự hiện diện của Thánh Bổn mạng. Mỗi hội, nhóm có ơn gọi khác nhau nhưng liên kết lại tạo sự phong phú, đa dạng trong việc Loan báo Tin Mừng. Xin Thánh Phanxicô Xaviê chuyển cầu, hun đúc lòng nhiệt thành truyền giáo cho GĐ TĐGD. Chúng ta tạ ơn Chúa, tin tưởng có Chúa Giêsu cùng đi với chúng ta.
Bài: Hữu Phước
Hình: Tiến Huân
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh