Thật vui mừng và hân hoan, khi trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Cha Phêrô đã đến nhà thờ Chánh Tòa để dâng Thánh Lễ đồng tế cùng với các Linh mục trong Giáo hạt Đà Lạt. Vui mừng vì một lần nữa, con người được mời gọi kín múc tình yêu Thiên Chúa từ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu; vui mừng vì mọi tâm hồn đều hướng về và cầu nguyện cho hàng Linh mục; vui mừng vì đây là ngày lễ Bổn mạng của các em Thiếu Nhi Cung Thánh của Giáo xứ; vui mừng vì đây cũng là ngày thứ Sáu đầu tháng, ngày cầu nguyện đặc biệt cho giới trẻ trong hạt Đà Lạt.
Sự hiện diện đông đảo của các Bạn trẻ, của giáo dân, của các tu sĩ đã giúp bầu khí phụng vụ chiều hôm nay thêm trang trọng và sốt sắng. Dẫn đầu đoàn rước là gần 50 em Lễ sinh trong những chiếc áo giúp lễ, tay cầm nến cháy sáng, các em cũng phục vụ hát lễ trong Thánh lễ hôm nay.
Ngỏ lời với các em Thiếu Nhi Cung Thánh, Đức Cha Phêrô chúc mừng lễ bổn mạng của các em và nhắc lại: “Thiếu Nhi Cung Thánh là những người gần gũi với Mầu nhiệm Thánh Thể, với Mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa. Giáo Hội luôn biết rằng nhiều ơn gọi Linh mục, tu sĩ xuất phát từ các em Thiếu Nhi Cung Thánh. Cha thay mặt cho cộng đoàn mừng lễ và cầu nguyện cho chúng con nhiều trong thánh lễ này”.
Không quên các Bạn Trẻ trong ngày lễ, Đức Cha dùng chính lời của Đức Giáo Hoàng Bênêđitô để nhắn nhủ họ: “Hôm nay chúng ta bắt đầu tháng Sáu, tháng dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng ta hãy năng dừng lại để chiêm ngắm mầu nhiệm thẳm sâu của Tình Yêu Thiên Chúa. Chúng con, các bạn trẻ thân yêu, chúng con hãy học hỏi trong trường học của Thánh Tâm Chúa Kitô để biết chu toàn một cách đúng đắn những trách nhiệm đang chờ đợi chúng con”.
Và với cộng đoàn tham dự, Đức Cha mời gọi: “Giáo Hội muốn thiết lập lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là để chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu của Thiên Chúa và cũng để sám hối về tội lỗi của chúng ta đã xúc phạm đến tình yêu thương của Ngài”.
Qua các Bài đọc lời Chúa, Đức Cha chia sẻ về Mầu Nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho loài người. Với thánh Gioan, người đã được diễm phúc tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu, nghe nhịp đập của Trái tim Chúa, nhịp đập của Tình Yêu, để có thể diễn tả Tình yêu ấy qua việc ghi lại sự kiện: “một người lính lấy lưỡi đòng đâm cạnh sườn Chúa Giêsu, để từ đó máu và nước chảy ra. Máu và nước đó là khởi nguồn cho Hội Thánh, là khởi nguồn cho các bí Tích, hay nói cách khác là nguồn mạch tình yêu Chúa được tuôn trào cho mọi người”.
Còn với chúng ta, những người tin và đi theo Chúa Giêsu : “chúng ta tìm đuợc tình yêu của Chúa Giêsu qua chính lời Ngài”.
Đức Cha Phêrô còn cho thấy Tình Yêu Thiên Chúa được diễn tả qua Bí Tích hôn nhân, ngài nhắc nhở những người sống trong bậc sống này rằng: “hôn nhận Kitô giáo thật đẹp, vì nó diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với dân của Người. Ai sống đời sống hôn nhân phải hiểu rằng mình đã được Thiên Chúa tuyển chọn, được Thiên Chúa kêu gọi để chia sẻ chính tình yêu của Người… hôn nhân Kitô giáo có một sự lôi cuốn, một sự kết hợp rất chặt chẽ, trên cả khả năng và sự hiểu biết của chúng ta. Hãy cám ơn Chúa và hãy luôn tin tưởng phó thác”.
“Thiên Chúa luôn trung thành trong Giao Ước Tình Yêu của Ngài -chỉ có con người luôn bất trung- Tình yêu của Thiên Chúa sẽ bao bọc chúng ta, chiếm đoạt chúng ta, làm con tim chúng ta mở ra để yêu thương mọi người”.
Lập lại lời thư của thánh Gioan, Đức Cha khẳng định: “yêu mến Chúa thì phải yêu thương anh em mình, nhờ có lòng yêu mến Chúa mà chúng ta có thể đến và chấp nhận mọi người anh em. Chính tình yêu thương anh em làm cho tình yêu của chúng ta đối với Chúa trở nên đích thực, trong trắng, rõ ràng, minh bạch hơn”.
Tất cả mọi việc Thiên Chúa làm đều xuất phát từ tình yêu và chỉ vì yêu thương, vì thế nếu Ngài có đòi hỏi chúng ta điều gì đó thì cũng chỉ vì tình yêu, chính vì yêu nên Chúa Giêsu đã mời gọi: “Hỡi những kẻ khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng Ta… Ách Ta êm ái, gánh Ta nhẹ nhàng”.
Quả thật, nói về tình yêu đã khó, nói về Tình Yêu Thiên Chúa còn cao siêu, diệu vợi đến chừng nào, nhưng con đường, phương thế để con người đến được vời tình yêu ấy là : “Hằng ngày trên Bàn Tiệc Thánh, Chúa Giêsu tiếp tục là lễ dâng hiến lên Đức Chúa Cha vì chúng ta, cho chúng ta, hãy cám ơn Ngài. Hãy đến với Bí Tích Thánh Thể, hãy rước lấy Ngài, đón nhận tình yêu thương đó để chúng ta được đón nhận ơn tha thứ, ơn cứu độ và để cho chúng ta đem tình thương của Chúa gieo vãi vào trong cuộc sống của anh chị em chúng ta”.
Sau Thánh lễ, các em Thiếu Nhi Cung Thánh đã có giờ chầu trước Thánh Thể Chúa thật sốt sắng. Đức Cha Phêrô cũng đã đến với các em trong buổi liên hoan (Đức Cha Phêrô cũng đã từng là một cậu bé học trò giúp lễ), ngài ân cần khuyên nhủ, dặn dò : “Bầu khí của cộng đoàn phụng vụ có sốt sắng hay không, một phần là do chúng con… hãy trung thành với phần việc của mình… hãy cầu nguyện nhiều để biết lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa gọi, như Chúa đã gọi cậu bé Samuen trong đền thánh ngày xưa…”
Tam Linh









