Thứ Sáu, ngày 27/06/2014, Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Tại Giáo xứ Chánh Tòa, Thánh lễ ban chiều vào lúc 17 giờ 30 có sự hiện diện của khá đông phụ huynh của Nhóm Lễ Sinh, vì ngày Lễ Trọng này cũng là Bổn mạng của các em. Bên cạnh đó, còn có những anh em cựu Lễ Sinh và những người có trách nhiệm trong Giáo xứ.

Thánh Lễ do cha Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông chủ sự. Các em Nhóm Thánh Tâm phụ trách hát lễ, đọc sách và các phần vụ khác.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Grêgôriô mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục, để các linh mục luôn sống thánh thiện, hiền lành và khiêm nhường như lòng Chúa mong muốn. Đồng thời, ngài nhắc nhở mọi người quan tâm đến các linh mục đã lớn tuổi và đang nghỉ ngơi tại Nhà Hưu dưỡng của Giáo phận. Với Nhóm Lễ Sinh, Cha Grêgôriô xin cộng đoàn cầu nguyện thật nhiều cho các em, để với việc phục vụ cao đẹp của mình, các em ý thức được ơn gọi mà Thiên Chúa muốn mời gọi các em, không chỉ là cộng tác trong tuổi niên thiếu, mà còn sẵn lòng đáp lại tiếng Chúa trong tương lai.

Tại các giáo xứ, có thể nói Lễ Sinh là một trong những nhóm hình thành đầu tiên. Vì khi có linh mục, có Thánh lễ là đương nhiên có các em giúp lễ. Hơn thế nữa, nhìn vào hàng linh mục, cách riêng với các linh mục là con cái Giáo xứ Chánh Tòa, có thể nhận ra rằng, hầu hết các linh mục này đều xuất thân từ Nhóm Lễ Sinh. Trong số đó, có thể nhắc đến Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh và khoảng 30 linh mục triều cũng như dòng, đang phục vụ Giáo Hội, không chỉ tại Đàlạt, tại Việt Nam mà còn tại nhiều nơi trên thế giới.

Cũng thật vui mừng và nhiều ý nghĩa, khi trong Thánh lễ Truyền Chức Linh mục sáng nay tại nhà thờ Bảo Lộc, hai người con của Giáo xứ Chánh Tòa được chọn gọi lên hàng linh mục :cha Phaolô Hoàng Kim Trọng và cha Máctinô Nguyễn Đình Huy Hoàng, cũng đã từng là những cậu bé giúp lễ, là những anh trưởng gương mẫu của Nhóm Lễ Sinh Giáo xứ.

Nhắc lại truyền thống tốt đẹp trên để thấy rằng, việc giúp lễ chỉ là bước khởi đầu cho hành trình ơn gọi của từng em, nhưng là bước khởi đầu thật quan trọng. Dù sau này có là linh mục, tu sĩ hay là giáo dân, các em phải được đào luyện để trở thành những con người toàn diện. Khi được cần kề bàn thờ, cận kề các linh mục, các em cảm nghiệm được Tình Yêu của Thiên Chúa từ Bí tích Thánh Thể, nhìn vào gương sáng và lòng đạo đức của các linh mục để noi theo. Cũng phải thấy rằng Giúp lễ là một trong những nhóm… nghịch nhất (!) trong Giáo xứ. Đây là điều bình thường, vì lúc còn là thiếu nhi, thiếu niên, có ai lại không thích vui đùa, nghịch ngợm ? Nhưng cần có sự hướng dẫn, dạy bảo và khuyên răn…

Cũng có rất nhiều thao thức, ưu tư trong việc đào luyện giới thiếu nhi, thiếu niên và đặc biệt các em Lễ Sinh trong bối cảnh xã hội ngày nay. Nhưng trên hết mọi sự, hãy cầu nguyện, dâng các em cho Thiên Chúa và hãy hết lòng yêu thương các em.

Sau Thánh lễ, Giáo xứ đã tổ chức bữa ăn gia đình với sự tham dự của các thành phần trong Giáo xứ để chúc mừng và chia vui với các em dịp Bổn Mạng. Mọi người hiện diện còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ do chính các em trình diễn.

Nhìn vào Thánh Tâm Chúa Giêsu, không phải là một trái tim rướm máu hay rỉ máu, nhưng là một Trái Tim đã đổ hết máu mình ra để đền thay tội lỗi của nhân loại và cứu độ nhân loại. Hình ảnh ấy chỉ dạy một điều : “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hi sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

Khải Linh – Việt Anh