Sáng ngày Thứ Sáu ngày 11/06/2010 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, gần 50 Cha trong Giáo hạt Bảo Lộc đã về Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm (Lộc Tiến) để dự giờ Chầu Thánh Thể, bế mạc Năm Linh Mục Giáo hạt Bảo Lộc.

Như lời chia sẻ – thay mặt các Cha – của Cha Phaolô Vũ Đức Vượng cùng các Cha trước Thánh Thể: Đối với người Công giáo, tháng sáu là tháng để nói chuyện với nhau về một trái tim: “Trái Tim Chúa Giêsu”.

Trong một bầu khí Thánh thiêng, đơn sơ; mọi người đã nhìn lại Trái Tim Chúa Giêsu dường như vẫn xa lạ cách nào đó đối với mọi người chúng ta hôm nay, kể cả các Linh mục. Tại sao vậy? – Hiện nay chúng ta quá chú trọng về những phương tiện, những cơ sở vật chất xem ra cũng rất hợp lý ấy; trong khi Trái Tim Chúa Giêsu Vẫn như một người khách lạ đứng bên ngoài cuộc đời chúng ta. Như lời Tin mừng của Thánh Gioan nói: “Ngườ gia thế gian, nhưng thế gian không nhn biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chng chu đón nhn.”.

Chúng ta tự giải quyết những đau khổ, những bế tắc bằng sức lực riêng của mình. Việc làm này chỉ gây cho chúng ta đi vào con ngõ cụt. Chỉ có một hướng giải quyết duy nhất: đặt vận mệnh và niềm tin của chúng ta vào Trái Tim của Giêsu, Thiên Chúa chúng ta!

“Chính người đã mang ly các bnh tt ca chúng ta, đã gánh chu nhng đau kh ca chúng ta.” .(Is 53,4)

Trái tim Chúa Giêsu liên quan mật thiết đến cuộc đời mọi người và từng người. Nếu chúng ta thật lòng ký thác đời chúng ta cho Ngài làm chủ, thì những lo âu, bệnh hoạn, những bế tắc cùng đường, những cô đơn sầu tủi của chúng ta là của Ngài. Những lo toan về sức khỏe, nhà xứ, Nhà thờ của chúng ta là của Ngài. Chính Ngài đã nói với chúng ta: “Đng s, hi đoàn chiên nh bé.” (Lc 12,32) “Trong Thy anh em được bình an”.

Trong lịch Phụng vụ, ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được ghi là ngày Thế giới xin ơnThánh hóa các Linh mục. Điều này chúng ta thấy Thánh hóa các Linh mục trở thành một nhu cầu của thế giới, là một ơn phải xin với Chúa để Linh mục luôn sống theo mẫu gương Thánh Tâm Chúa, luôn sống theo tinh thần phục vụ theo gương Chúa Giêsu, “Đng đến không đ được hu h, mà đ hu h.”. (Mc 10,45) Đấng nên gương phục vụ hết tình qua việc rửa chân cho các môn đệ, trước khi tự nguyện đi vào cuộc thương khó dẫn đến cái chết trên Thánh giá.

Những bổn phận trên, chỉ là phác họa sơ sài hình ảnh Linh mục. Nhưng hình ảnh thô sơ đó vẫn mang chiều kích thiêng liêng rất đáng kính trọng. Điều quan trọng là Linh mục biết đón nhận những tiếng gọi và ý thức được đúng những đòi hỏi ấy. Linh mục sẽ cảm thấy mình rất cần đón nhận ơn Chúa và những nâng đỡ của bất cứ ai. Bởi Linh mục mang thân phận con người, cảm nghiệm thấm thía những yếu đuối, những bất xứng và những giới hạn của mình.

Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho các Linh mục được có con tim nhạy cảm, tấm lòng yêu thương như Chúa để các Ngài luôn trung tín sẵn sàng hy sinh cho tình yêu, cho đàn chiên.

Và lời kinh vang vọng của Giáo dân hàng ngày trong một năm vừa qua sẽ vẫn được tiếp tục vang lên trong những giờ kinh nguyện của mỗi người:

“… Xin Chúa dùng các Linh mc mà  li vi chúng. Xin Chúa sng trong mình các Linh mc, và dùng các Ngài mà hành đng và  li dưới thế gian này, mà dy d, tha th, yên i, tế l và kết hp mi tình yêu mến, ràng buc lòng Chúa vi loài người chúng con cho đến trn đi. Amen.”.

Thành Trung