Hằng ngày tiếng chuông nhà thờ vang lên vào lúc 04 giờ 30 sáng mời gọi giáo dân đến với thánh lễ Misa. Hôm nay cũng tiếng chuông ấy vang lên nhưng ngân dài hơn thường ngày vì hôm nay là lễ Bổn Mạng của Giáo Xứ – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đặc biệt hơn, thánh lễ Misa được cử hành tại đền Thánh Tâm Chúa.
Đúng 05 giờ, Cha quản xứ Phanxicô Xaviê cùng với Cha phó Vinh Sơn và Cha khách Giuse, hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện cho mọi thành phần trong Giáo Xứ cách long trọng.

Để chuẩn cho ngày lễ Bổn Mạng, Giáo Xứ đã có giờ tĩnh tâm và chầu Thánh Thể, cùng nhau nhìn lại quá khứ với những bài học quý giá, nhìn hiện tại và những dự tính cho tương lai. Cùng nhau nhìn nhận những việc Giáo Xứ đã làm và chưa làm được để cùng chung tay góp sức xây dựng Giáo Xứ được hoàn thiện hơn. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả mọi thành viên trong Giáo Xứ, người đau yếu cũng như người mạnh khỏe, những gia đình thánh thiện và cả những gia đình khô khan. Xin cho tất cả thành viên trong bốn giới: Thiếu nhi-Thanh niên-Hiền mẫu-Gia trưởng và những người con của đã đi xa. Xin Chúa trả công bội hậu cho những linh mục đã phục vụ Giáo Xứ và những ân nhân còn sống cũng như đã qua đời.
Hôm nay cũng là ngày Thế Giới Thánh Hóa Linh mục. Xin cho các linh mục là những vị chủ chăn nhân lành, luôn biết hết lòng vì đoàn chiên của mình và đưa được nhiều người đến với Chúa. “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.” (Lc 15,6).
Không chỉ ngày hôm nay Giáo Xứ mới nhìn lên Thánh Tâm Chúa Giêsu nhưng trong suốt cuộc đời, mọi người xin đặt trong vòng tay quan phòng yêu thương của Chúa. Với khẩu hiệu tông đồ của Cha Jules Chevalier (1824-1907) “Ước gì Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô được tôn thờ và yêu kính khắp mọi nơi” cũng sẽ là khẩu hiệu để cho chúng con sống và năng chạy đến với Thánh Tâm Chúa là ách êm ái và gánh nhẹ nhàng.
Hoàng Hiệp









