Sáng Chúa Nhật XII thường niên vào lúc 05 giờ, Cha quản xứ Phanxicô Xaviê, Cha phó Giuse, Cha phó Phêrô cùng Cha khách long trọng hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và cầu nguyện cho mọi thành phần trong giáo xứ tại Đền Thánh Tâm Chúa nhân ngày Lễ Bổn Mạng của Giáo Xứ.
Để chuẩn bị cho ngày mừng Lễ Bổn Mạng, Giáo Xứ đã có giờ tĩnh tâm và giải tội để hết mọi người cùng hồi tâm trở về với Thiên Chúa và với lòng mình. Cùng nhau nhận ra ơn của Chúa trong một năm vừa qua. Chúa đã ban cho mỗi người nhiều ơn, không chỉ ơn lành hồn xác nhưng còn ơn luôn biết khao khát Chúa và thờ phượng Chúa. Thời gian tĩnh tâm chính là thời gian quý báu để không chỉ người có trách nhiệm trong các hội đoàn, các giới nhận ra những thiếu xót của mình trong khi thi hành sứ mạng phục vụ giáo xứ mà cả mọi thành viên trong giáo xứ cùng nhìn lại thái độ sống và giữ đức tin của mình.
Chúng con luôn chạy đến Thánh Tâm Chúa Giêsu, vì Ngài là mẫu gương cho chúng con noi theo về tình yêu thương nhau, nâng đỡ nhau và cầu nguyện cho nhau. Chúa đã bổ sức cho mỗi người trong giáo xứ chúng con trong suốt một năm qua với biết bao hồng ân, nay xin Chúa lại tiếp tục đồng hành với chúng con. Chúng con cũng xin Thánh Tâm Chúa Giêsu tha thứ cho những lỗi chúng con phạm đến Chúa và anh chị em của mình. Xin Chúa tiếp tục yên ủi chúng con và cho chúng con luôn biết nhìn ngắm, yêu mến, thờ phượng Thánh Tâm Chúa. Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành dẫn dắt chúng con đến với Chúa Cha. Ngài yêu thương sửa lỗi cho chúng con để chúng con nên thiện hảo. Ngài hàn gắn những đổ vỡ trong chúng con, chữa lành và băng bó vết thương tâm hồn và thể xác cho chúng con. Ngài luôn tha thứ mỗi khi chúng con lỗi phạm. Xin Ngài nắm tay và đừng để chúng con lạc bước xa Ngài. Lạy Chúa, chúng con xin trao vào tay Chúa tất cả mọi lo âu, sợ hãi, sầu khổ vì không ai nhẫn nại nghe chúng con bằng Chúa, không ai hiểu và giúp chúng con như Chúa. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt. 11, 28)
Cùng ngày vào lúc 19 giờ, giáo xứ có buổi văn nghệ mừng bổn mạng với các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của các giáo họ, các giới trong Giáo Xứ, đặc biệt là sự đóng góp tiết mục của quý Souer và quý thầy tu hội Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo (ICM) cùng quý thầy dòng Thánh Gioan Thiên Chúa. Cả Giáo Xứ trong một tinh thần, cùng nhau hòa vang những khúc ca tạ ơn, để tình hiệp nhất và yêu thương luôn ở mãi trong từng người con trong một ngôi nhà chung: ngôi nhà Giáo xứ Tân Thanh.

Hoàng Hiệp









