Khác với bầu khí tĩnh lặng thường ngày của Đan Viện, hôm nay nhân ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, toàn thể cộng đoàn Đan Viện đã hân hoan đón chào Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận, cùng với cha Tổng Đại Diện và các cha trong ba giáo hạt Đàlạt, Đơn Dương, Đức Trọng đến dâng thánh lễ đặc biệt để “cầu xin ơn thánh hóa linh mục”. Kể từ năm 1995, ngày lễ Thánh Tâm Chúa đã trở thành ngày thế giới cầu nguyện theo ý chỉ này.
Ngay từ đầu thánh lễ, Đức Cha đã đặc biệt kêu mời cộng đoàn chiêm ngắm dung mạo Chúa Giêsu là Đấng dịu hiền khiêm nhường, đã biểu lộ tình yêu khôn tả của Thiên Chúa cho con người. Rồi khi nhắc nhở mọi người sám hối về những lỗi lầm xúc phạm đến tình yêu của Chúa trong cuộc sống của mình, thì hàng linh mục phải đặc biệt thống hối về những yếu đuối cá nhân trong khi thi hành sứ vụ của một “alter Christus” …
Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào các bài đọc Kinh Thánh được công bố, Đức Cha đã quảng diễn hình ảnh của người mục tử được ngôn sứ Êdêkiel (34-11-16) loan báo : chính Chúa là Vị Mục Tử của đoàn chiên. Ngài chăn dắt đoàn chiên trong đồng cỏ tốt tươi … Ngài quan tâm lo lắng cho từng con chiên. Dụ ngôn con chiên thất lạc trong Tin Mừng Luca 15,3-7 càng làm sáng tỏ hơn dung mạo của người mục tử nhân lành : bỏ lại đàn chiên 99 con không bị thất lạc để đi tìm cho kỳ được con chiên lạc đàn, và vui mừng xiết bao khi gặp lại con chiên ấy.
Cuối bài giảng, Đức Cha tiếp tục dòng suy niệm khi gợi lên vài nét trong Sứ điệp của Thánh Bộ Giáo Sĩ gửi các linh mục trong dịp 10 năm ngày “thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục”. Theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, trong Tông thư “Khởi đầu ngàn năm mới”, kêu mời mọi người “hãy bắt đầu lại từ Đức Kitô” để sống ơn gọi nên thánh, các linh mục còn được thúc đẩy chiêm ngắm Chúa Kitô Thánh Thể, “nguồn mạch sự thánh thiện trong sứ vụ linh mục”. Cũng do Đức Thánh Cha ban tặng cho Giáo Hội nhân năm kỷ niệm 25 năm thừa tác vụ giáo hoàng, Thông điệp “Giáo Hội sống từ Thánh Thể” được ký vào chiều ngày thứ năm tuần thánh, 17/4/2003, và mới đây, trong khi cử hành lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa, tại Đền thờ Gioan Latêranô, ngày 10/6/2004, Ngài đã công bố một “Năm Thánh Thể” bắt đầu từ tháng 10/2004 đến cuối tháng 10/2005. Là những con người được kêu gọi và thánh hiến trở nên “thừa tác viên của bí tích Thánh Thể”, linh mục phải mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu khi thiết lập bí tích cực thánh này : Ngài đã “yêu thương các môn đệ cho đến cùng”. Ngài đã có tâm tình này vì Ngài luôn gắn bó với Chúa Cha và quy hướng về Chúa Cha, dâng chính mình cho Chúa Cha vì phần rỗi của con người là anh em của Ngài. Ơn gọi nên thánh của linh mục mời gọi các linh mục chiêm ngắm Chúa và thúc đẩy nhiệt thành truyền giáo, để Tin Mừng cứu độ của Chúa được lan rộng và nhiều người có thể đón nhận. Sứ mạng yêu thương của Con Thiên Chúa làm người được ủy thác cho các tín hữu, đặc biệt là các linh mục, để trong tư cách của Chúa Kitô là Đầu, “in persona Christi”, các linh mục phục vụ mầu nhiệm tình thương thực lớn lao mà Chúa đã ban cho dân Ngài và cho mọi người. Hình ảnh “người mang Chúa Kitô” đặc biệt thích hợp với các linh mục khi liên kết với dòng nước chảy vào mảnh đất khô cằn làm cho đất nên phì nhiêu. Với con tim của Chúa, con tim cực thánh và yêu thương đã bị lưỡi đòng đâm thủng trên thánh giá là dấu chỉ sự tận hiến trọn vẹn, là nguồn mang lại sự an bình đích thực, các linh mục hãy trở nên tôi tớ Thiên Chúa và mọi người, và như thế cuộc đời và con người linh mục chắc chắn là một hồng ân, khiến cho chúng ta có thể liên lỉ “hát mừng Chúa một bài ca mới, vì Ngài đã thực hiện những kỳ công”.
Đặc biệt, khi kết thúc lời nguyện tín hữu, Đức Cha đã dâng lên tâm tình của vị chủ chăn Giáo Hội địa phương : Lạy Chúa là Cha nhân ái, xin nhìn đến chúng con, với trên một triệu dân số của vùng đất Lâm Đồng này, trong đó có 210.000 tín hữu người kinh và 91.000 tín hữu là người dân tộc thiểu số ; với 550 nữ tu và 100 nam tu sĩ, 150 linh mục dòng triều … Trong Năm Thánh Truyền Giáo này, xin Chúa thôi thúc trong chúng con lòng nhiệt thành, để mọi người trong ơn gọi và chức vụ của mình biết sống thánh thiện : các gia đình nên thánh bằng cuộc sống đạo đức ở giữa đời, các tu sĩ sống đời thánh hiến biết trung thành với ba lời khấn, các tu sĩ sống tinh thần tông đồ biết quảng đại dấn thân, hàng linh mục dòng triều biết say mến Chúa … Chúng con liên kết với Mẹ Hội Thánh, xin Chúa nhìn đến hàng linh mục đã được Chúa kêu gọi và thánh hiến, đặc biệt là các linh mục đang gặp thử thách và khó khăn …
Thánh lễ kết thúc với lời kinh “xin ơn thánh hóa linh mục” được chính các linh mục đọc lên.









