Đức Giám Mục Giáo Phận Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã truyền chức Linh mục cho 5 đan sĩ :

  1. Micae Nguyễn khánh Hưng
  2. Laurentiô  Nguyễn Văn Công
  3. Emmanuel-Triệu Trần Xuân Phú
  4. Tôma-Dụ Nguyễn Quốc Việt
  5. Marchand-Du Nguyễn Thanh Tình

Thuộc Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương lúc 9 giờ 00 ngày thứ năm 02 tháng 4 năm 2009.

Trời hai hôm nay hơi se lạnh, cái lạnh của vùng Cao nguyên Lâm Viên mang nhiều ý nghĩa. Sáng thứ năm ngày 02 tháng 4 năm 2009, bầu trời hơi đen nhưng êm dịu, nắng không gay gắt nhưng ẩn trong cái nắng là điềm báo của những trận mưa rào. Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn như chìm ngập trong niềm vui. Người ta thấy các Linh mục, các Tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân xa gần, đặc biệt các thân nhân, ân nhân của các tiến chức đã tề tựu ở sân Đan viện để chờ đợi giờ lễ…

MỘT THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC SỐT SẮNG, MANG NHIỀU Ý NGHĨA : Đoàn đồng tế cùng với Đức Cha Phêrô sáng nay gần một trăm Cha gồm các viện phụ của các nhánh Citeaux Việt Nam, Cha Tổng Đăi Diện Đàlạt Phaolô Lê Đức Huân, các Cha trong địa phận, và phần lớn các Cha của các Dòng đang phục vụ trong Giáo phận Đàlạt đã từ phía trong Đan viện tiến vào nguyện đường Đan viện trong tiếng ca thánh thót, sốt sắng của ca đoàn các Thầy.

Mở đầu lễ, Đức Cha Phêrô đã nói lên ý nghĩa của ngày truyền chức Linh mục hôm nay giữa một thế giới ồn ào, huyên náo, giữa một thế giới văn minh nhưng vẫn còn những tâm hồn chiêm niệm, biết sống ẩn mình để cầu nguyện, để chiêm niệm và làm cho hạt giống nẩy lên. Đời sống chiêm niệm là đời sống rất cần thiết trong mọi thời đại.Thánh lễ truyền chức được diễn tiến như sau : Nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc và Tin Mừng, giới thiệu các ứng sinh, Đức Cha chấp thuận phong chức Linh mục cho các tiến chức, kinh cầu các thánh, đặt tay,hôn bình an, dâng lễ, truyền phép, kinh lạy Cha, hiệp lễ, kết lễ.

Tất cả các nghi thức đều được diễn tiến một cách trang trọng và sốt sắng.Thánh lễ cử hành rập ràng, thánh thiện trong bầu khí thật ấm cúng của Nhà Nguyện Đan viện. Các bài hát trong thánh lễ diễn tả tâm tình đạo đức và dễ đưa tâm hồn những người có mặt kết hiệp với Chúa. Nhà nguyện Đan viện chứa đầy không còn một chỗ trống. Hầu hết đều là các tu sĩ nam nữ và bà con thân nhân, ân nhân xa gần của Đan viện và của các tiến chức. Ca đoàn lên đến hơn một trăm Thầy hát vang nguyện đường Đan viện nói lên lòng hăng say của các tâm hồn tận hiến.

MỘT SỐ CẢM NGHIỆM : Thánh lễ truyền chức Linh mục sáng nay đọng lại trong tôi nhiều suy nghĩ về chức Linh mục thừa tác.Tôi đã được phong chức Linh mục và tôi đã tham dự rất nhiều lễ truyền chức Phó tế, Linh mục, mỗi lễ phong chức đều giúp tôi hiểu nhiều hơn, sâu hơn về sứ vụ Linh mục mà các tiến chức lãnh nhận. Tôi cảm ngiệm sâu xa tình Chúa yêu thương, tuyển chọn con người. Tôi suy nghĩ về lời nguyện phong chức: đây là lời kỳ diệu, một mầu nhiệm sâu thẳm Thiên Chúa dùng lời của vị Giám mục chủ phong trao ban chức Linh mục cho người được tuyển chọn. Đây là lời của đức tin : một lời truyền chức với tác động của Chúa Thánh Thần đã biến đổi một con người bình thường trở nên Linh mục thừa tác của Chúa.Nghi thức đặt tay nài xin Chúa Thánh Thần xuống trên tiến chức những ân ban đặc biệt . Trao hôn bình an nói lên tình huynh đệ dạt dào giữa Giám mục, và giữa anh em Linh mục với nhau.

Lễ truyền chức Linh mục cho tôi hiểu hơn về Vị Mục Tử nhân lành là Đức Kitô :” Tôi là mục tử nhân lành.Người mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi “ ( Ga 10,11.14 ). Trong Tin Mừng của thánh Gioan trước đó, Chúa Giêsu còn khẳng định :” Tôi là cửa chuồng chiên, ai không đi qua cửa mà vào, nhưng trèo qua lối khác, người ấy là kẻ trộm”. Với những khẳng định này, Chúa Giêsu ví mình như một vị Mục Tử đích thực. Chúa Giêsu, yêu thương, âu yếm mỗi người chúng ta, đặc biệt những người được tuyển chọn, những Linh mục, những tư tế của Chúa, Ngài hiến mạng sống vì chúng ta và diễn tả tình âu yếm của Chúa Cha dành cho mỗi người chúng ta. Ngài biết mỗi người chúng ta như Chúa Cha biết Ngài. Đây là mối liên hệ hoàn hảo và lớn lao không có mối liên hệ nào lớn lao và hoàn hảo hơn mối liên hệ của Ngài đối với chúng ta.

Thánh lễ truyền chức Linh mục cho 05 đan sĩ tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương sáng nay 02/4/2009 đã để lại trong tôi dấu ấn tuyệt vời về sự dấn thân của những tâm hồn luôn chỉ biết tìm kiếm Chúa giữa một thế giới ồn ào, huyên náo và chỉ biết tìm lợi nhuận, tìm hưởng thụï hơn là biết tìm sự im lặng để quay về, cầu nguyện và chiêm niệm.

Bài Tâm Ca Xitô :” Xitô Xitô mãnh lực nào ngăn nổi. Xitô Xitô đích cao nào không tới. Nghèo khó khiết trinh và vâng lời nào có chi đâu là xa vời chỉ là gương Phúc Âm đó thôi. Xitô Xitô vững một niềm trông cậy trung kiên trung kiên vững tay chèo tay lái. Hạnh phúc chúng con được vinh dự là sống vui trong nhà Chúa Trời hẹn thề sống chết chỉ nơi đây mà thôi “ đã khép lại lễ phong chức Linh mục cho năm đan sĩ Xitô. Từ đây các đan sĩ này sẽ là những Mục Tử tốt lành như lòng Chúa mong ước.

Xin cho chúng con các Linh mục của Chúa luôn ý thức sứ vụ cao cả Chúa đã trao ban để sống đời Mục Tử tốt lành như Chúa.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT