Chiều Chúa nhật 03/11/2013, tại Nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc, Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Hữu Duyên đã chủ sự Thánh lễ và nghi thức tuyên hứa cho các Huynh Trưởng cấp III thuộc Hiệp Đoàn Bảo Lộc. Cùng đồng tế với Ngài, có Cha đặc trách TNTT Giáo hạt, quý Cha Tuyên úy các Xứ đoàn trong Giáo hạt.

21 Huynh trưởng tuyên hứa hôm nay đã hoàn tất Sa mạc Dấn Thân 08/2012. Các anh chị này thuộc ban Quản Trị và ban huấn luyện của Hiệp Đoàn Bảo Lộc, đồng thời cũng là những thành viên chủ chốt của các Xứ đoàn.

Đầu thánh lễ, Cha Chủ tế mời gọi cộng đoàn, là các em Thiếu Nhi Giáo xứ Bảo Lộc, đại diện các đoàn TNTT trong Giáo hạt, cùng với thân nhân và bản thân các Trưởng, cầu xin Chúa để mỗi người biết “nên xứng đáng với ơn Chúa đã kêu gọi anh em, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thiện mọi thiện chí và việc làm của anh em, nhờ lòng tin.”(1Tx.1,12).

Ơn gọi Huynh Trưởng/Giáo lý viên là “làm cho Danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người”(1Tx.1,11).

Để có thể chu toàn được sứ mệnh cao cả này, dựa vào bài Phúc âm lễ Chúa nhật hôm nay nói về chuyện Ông Giakêu (Lc.19,1-10), Cha Chủ tế chia sẻ: Anh chị em phải có thao thức gặp được Chúa Giêsu, để mỗi người sẽ nghe được lời của Ngài đã nói với Giakêu: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà Ông!” Chính Chúa đã nhìn thấy mỗi người chúng ta, khi chúng ta khao khát gặp Ngài, vấn đề là chúng ta có mở cửa nhà mình đón tiếp Ngài hay không. Quả thật, trong thời đại này, chúng ta thấy khó khăn và ngại tiếp đón Chúa, vì chúng ta sợ phải thay đổi nếp sống của mình. Sự hiện diện của Chúa với tình yêu của Ngài sẽ khơi dậy sự thay đổi lớn lao, như ta thấy nơi Giakêu: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần gia tài tôi cho kẻ khó và nếu tôi có làm thiệt hại ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”.

Trong giờ tĩnh tâm tối hôm trước, Cha Phêrô Nguyễn Minh Đức, Tuyên úy đoàn TNTT Bảo Lộc cũng giúp anh chị em chuẩn bị tâm hồn, khi nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các Giáo sĩ và Giáo lý viên thế giới hôm 27/9/2013 vừa qua; “Dạy Giáo lý là một trụ cột của việc giáo dục Đức tin, và cần phải có những GLV tốt. Cám ơn anh chị em về sự phục vụ này. Cho dù đôi khi việc làm của chúng ta có gặp những khó khăn, chúng ta đã làm nhiều, làm hết sức mình mà kết quả chẳng được là bao! Tuy nhiên nếu chúng ta dám kết hiệp với Chúa Giêsu, gắn bó với Ngài, chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái. Việc gắn bó mật thiết với Chúa còn giúp chúng ta dám ra khỏi chình mình để đến với người khác. Đấy chính là một cuộc mạo hiểm giáo dục đẹp đẽ nhất, góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa Kitô.”

Thánh lễ và nghi thức tuyên hứa diễn ra thật trang nghiêm và sốt sáng, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt, và sự đơn sơ thánh thiện của các em Thiếu Nhi Bảo Lộc, thể hiện qua lời kinh tiếng hát nhiệt thành của các em.

Tất cả những điều đó đã để lại nơi mỗi người Trưởng tuyên hứa hôm nay những dấu ấn và kỷ niệm khó phai, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy sự DẤN THÂN mạnh mẽ hơn nữa cho các Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trong  Giáo hạt Bảo Lộc hôm nay và Giáo phận Dalat sau này.

Bá Trí. 

Ban Truyền thông Giáo xứ Bảo Lộc