Trời hôm nay thật đẹp. Gió Cao nguyên riu riu thổi. Nắng thật nhẹ nhàng sau những ngày nghỉ thật bổ ích.

“Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui “, Đức Thánh Cha Phanxicô khi nói điều đó, Ngài muốn đời sống thánh hiến phải là đời sống ngập tràn niềm vui vì có Chúa ở với những người nam người nữ được thánh hiến. Bởi vì, đời sống chứng nhân phải như lời Chúa dạy :” Chính anh em là muối cho đời.Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.Một thành xây trên núi không thể nào che dấu được “ ( Mt 5, 13-14 ).

Đời sống thánh hiến phải là đời sống tràn ngập niềm vui. “ Chúa là niềm vui của con “ như lời Thánh Vịnh tung hô.

Sáng nay, 02/05/2015 gần 200 tu sĩ nam và nữ thuộc ba hạt Đức Trọng, Đơn Dương và Di Linh đã theo truyền thống của liên tu sĩ Giáo phận Đà Lạt được Cha Antôn Vũ Huy Chương Giám Mục Giáo phận cho phép và động viên khuyến khích.Do đó, các tu sĩ thuộc các Dòng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn trong ba hạt đã theo lời mời của Cha trưởng ban liên tu sĩ Đà Lạt, hân hoan gặp mặt để học hỏi, động viên nhau và hâm nóng đời tu của mình.

Tu viện Trinh Vương Phú Hiệp là nơi gặp mặt lý tưởng bởi vì khu vực này tương đối rộng rãi, thoáng mát.Phong cảnh rất thích hợp cho những người muốn gặp được Chúa. Sự tiếp đón niềm nở, vui tươi, hiếu khách của các Sơ Trinh Vương làm cho mọi người ấm lòng và cảm thấy gần gũi.

Đáng lẽ Đức Cha Antôn, Vị Cha chung của Giáo phận hiện diện trong buổi gặp mặt này, nhưng vì Ngài còn đang điều trị bệnh, nên Cha Tổng Đại Diện Phaolô đã tới chia sẻ và chủ sự thánh lễ nhân dịp các tu sĩ ba Giáo Hạt Đức Trọng, Đơn Dương và Di Linh gặp mặt.

Trong bài chia sẻ Cha Tổng Đại Diện đã chỉa sẻ về niềm vui của người tu sĩ. Dựa vào Tông Huấn “ Niềm Vui của Tin Mừng “ và “ Đời Sống Thánh Hiến “, Cha Tổng Đại Diện đã giúp các tu sĩ nam nữ ý thức hơn về đời sống thánh hiến của mình. Tuy nhiên, bao giờ các tu sĩ cũng phải sám hối, làm mới lại cuộc đời của mình để đời sống thánh hiến của mình càng ngày càng tốt hơn.

Thánh lễ là cao điểm của ngày gặp mặt, hơn mười Cha trong đó có Cha Quản Hạt Di Linh và Cha Chiến Tân Phú cũng đồng tế với Cha Tổng Đại Diện.Mọi người, mọi tu sĩ nam nữ có mặt ngày gặp mặt, đều chung một niềm vui, hân hoan rước Mình Thánh Chúa là lương thực bổ dưỡng đời tu của mình.

Một bữa tiệc Agapè nói lên tình huynh đệ của những người con Chúa “ Kìa xem anh em sống chung một nhà…Họ thương nhau thế nào ! “.

Ngày gặp mặt đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp…Vâng “ Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui “.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT – Sơ Hồng Hạnh