Chiều tối 2/11 tại nghĩa trang giáo xứ Thành Mẫu, cha quản xứ Đa Minh Nguyễn Chu Truyền chủ sự thánh lễ cầu cho các linh hồn tiên nhân, thân nhân, ân nhân của giáo xứ và các gia đình có người an ngỉ tại nghĩa trang.

Cùng đồng tế có 3 cha đến từ Chủng viện Minh Hòa: cha Việt, Cha Điệp và Cha Toản. Tham dự thánh lễ ngoài bà con giáo dân giáo xứ Thánh Mẫu còn nhiều tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân các xứ lân cận. Đây là năm đầu tiên giáo xứ cử hành thánh lễ dưới ánh điện ban đêm, nên tạo bầu khí thật linh thiêng và sốt sắng.
Mở đầu thánh lễ Cha xứ Đa Minh điểm lại từ ngày 3/11/2016 đến hôm nay có 8 người trong giáo xứ qua đời gia nhập vào gia đình những người chờ ngày sống lại, khiến nhiều người xúc động
Trong bài giảng cha chia sẻ ý nghĩa của 2 từ Nghĩa địa và Nghĩa trang. Đây là nơi thể hiện cái Nghĩa (tình), là nơi xum họp, là nơi bình yên, nơi không có tranh chấp, đố kỵ, không còn tranh giành, tranh cãi nhau. Có thể lúc còn sống những người nằm đây chưa sống trọn nghĩa tình, nhưng đến đây họ đượ yên bình bên nhau. Mỗi người chúng ta đây có thể có những tâm trạng khac nhau khi đứng trước mộ người thân. Có thể có người hối hận vì chưa sống trọn cái nghĩa, cái tình với người đã nằm xuống. Có người iện tại cũng chưa thể hiện trọng cái nghĩa cái tình với nhau. Đây là cơ hội để mỗi người nhìn lại mình để biết sống trọn nghĩa tình với nhau, xóa bỏ đi những ghen tương đố kỵ, những tranh chấp vì một chút quyền lợi nhỏ không đáng. Vì khi chết đi chúng ta chẳng mang được gì theo, ngoại trừ khoảnh đất nhỏ nơi đây

Cuối thánh lễ Cha xứ rảy nước thánh dọc các phần mộ và chúc bình an cho cộng đoàn.
Hữu Huân









