LỜI CHÀO MỪNG và CÁM ƠN
TẠI MADAGUÔI
16/12/2015
– Trọng kính Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại Diện Tòa Thánh tại Việt Nam,
– Trọng kính Đức Hồng Y Phêrô, Tổng Giám mục Hà Nội,
– Trọng kính Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận,
Nhờ sự quan tâm của Đức Cha Antôn, đây là lần đầu tiên giáo hạt mới Madaguôi được đón tiếp Đức Tổng Giám mục, Đại diện Đức Thánh Cha, đến thăm viếng, và đây là lần thứ hai được đón tiếp Đức Tổng Giám mục Hà Nội, từ sau khi làm Hồng Y. Chúng con tin rằng, hôm nay, Đức Hồng Y và Đức Đại diện Tòa Thánh đem đến Ân sủng của Thiên Chúa, phúc lành của Đức Thánh Cha, cũng như những hướng dẫn quý báu cho đời sống đức tin của chúng con. Các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân đang vui mừng quy tụ nơi đây xin trân trọng kính chào và chân thành cảm tạ Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đức Hồng Y Phêrô và Đức Cha Antôn.
Nhân ngày đang nhớ này, thay mặt cho mọi người trong Giáo hạt, con xin giới thiệu lược sử hình thành và phát triển Giáo hạt mới này, qua 3 giai đoạn:
- Giai đoạn gieo hạt giống Tin Mừng (1964-1975)
Đầu năm 1964, Cha Phêrô Trần văn Khoa là người đầu tiên gieo hạt giống Tin Mừng cho một số bà con người dân tộc K’HO CHÂU MẠ sinh sống tại đây. Vào thời kỳ này, chưa có người kinh nào. Ít năm sau, Cha Laurensô Phạm Giáo Hóa đến tiếp nối công việc truyền giáo của Cha Phêrô, và Cha Laurensô đã rửa tội được 100 người dân tộc trong năm 1971. Đây là cộng đoàn tiên khởi của vùng đất này. Năm 1972, có thêm một số bà con người kinh, trong đó có người Công giáo, chuyển đến đây lập nghiệp; họ sinh hoạt tôn giáo chung với người dân tộc.
- Giai đoạn hình thành (1975-1990)
Sau biến cố 1975, nhiều người từ các nơi khác đến khu vực này lập nghiệp, trong đó có người Công giáo. Ngày 14/12/1975, Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm đã thiết lập giáo xứ Madaguôi thuộc Giáo hạt Bảo Lộc và đặt Cha Giuse Mai văn Thược làm Quản xứ tiên khởi.
- Giai đoạn phát triển (1991-2015)
Dòng người từ khắp mọi miền đất nước đến vùng đất này càng ngày càng đông, nên từ năm 1979 đến năm 1986, Chính Quyền đã thiết lập này 3 huyện mới, tách ra từ huyện Bảo Lộc, đó là các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên. Cùng với sự gia tăng dân số và phân chia khu vực hành chánh này, 4 giáo xứ mới đã được thiết lập:
– Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm đã thiết lập giáo xứ Cát Tiên ngày 6/5/1991;
– Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn thiết lập giáo xứ Đạ Tẻh ngày 23/2/1999, rồi giáo xứ Dambri ngày 9/4/2008.
Để thuận lợi cho các sinh hoạt mục vụ, và để đẩy mạnh công cuộc loan báo Tin Mừng, ngày 25/2/2015, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã thiết lập giáo hạt Madaguôi, tách ra từ Giáo hạt Bảo Lộc (trước đây phải đi qua 20 km đường đèo).
Hướng về tương lai:
Hiện nay, giáo hạt Madaguôi có 4 giáo xứ và 10 giáo điểm, số giáo dân là 21.000 người, trong đó có 7.500 người dân tộc; tồng dân số 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên là 125.000 người. Như thế, tỷ lệ người Công giáo là 16%.
Để phát triển giáo hạt mới, Đức Cha Antôn đã tăng cường thêm các linh mục. Hiện nay, Giáo hạt có 12 linh mục, 1 Phó Tế và 1 Chủng sinh giúp xứ. Cộng tác với các linh mục, Giáo hạt có 47 nữ tu, sống trong 9 cộng đoàn, thuộc 6 Hội Dòng và Tu Hội. Nhờ sự hăng say của Hội đồng Giáo xứ và Giáo họ, cũng như của các đoàn thể, bà con giáo dân đã tích cực xây dựng gia đình, giáo họ, giáo xứ, giáo hạt trở thành những cộng đoàn đức tin, phụng tự và bác ái, để trở thành những cộng đoàn loan báo Tin Mừng. Dù đời sống kinh tế còn khó khăn, đặc biệt tại vùng bà con người dân tộc, nhưng mọi người đang nỗ lực đem “Niềm vui của Tin Mừng” đến với mọi người trên vùng đất này, qua việc sống đạo, nhất là quan tâm tới người nghèo và bà con người dân tộc.
Để phát triển Giáo hạt, chúng con cần thêm nhân sự và cơ sở vật chất:
– Về nhân sự: chắc chắn Đức Giám mục Giáo phận và Bề trên các Dòng sẽ gửi thêm linh mục và tu sĩ đến đây. Hiện nay, chúng con đang quan tâm hướng dẫn và đào tạo giáo dân để họ chủ động và nhiệt tình loan báo Tin Mừng.
– Về cơ sở vật chất: hiện nay Giáo hạt đã xây dựng được 4 nhà thờ giáo xứ, 2 nhà thờ giáo họ trên một địa bàn rộng và cách xa nhau. Giáo hạt chúng con cần phải xây dựng thêm 9 nhà thờ và nhà giáo lý tại các giáo điểm. Hi vọng với ơn Chúa và với sự giúp đỡ của nhiều người, chúng con sẽ hoàn thành trong vài thập niên tới.
Tuy nhiên, trước làn sóng “thế tục hóa” đã và đang len lỏi vào mọi ngõ nghách của vùng đất xa xôi này, ảnh hưởng tới lối sống của mọi người, đặc biệt của giới trẻ và của người dân tộc. Vì thế, chúng con cần cầu nguyện nhiều hơn và quan tâm đến việc dạy giáo lý cho mọi người.
Trọng kính Đức Đại diện Tòa Thánh và Đức Hồng Y,
Lệnh truyền của Chúa Giêsu, “ Anh em hãy đi khắp tứ phương, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”(Lc 16,15), và lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, “Hãy đi tới những vùng ven, ngoại vi” (NVTM 20), đang thúc bách chúng con sống hết mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Vì thế, sự hiện diện của Đức Hồng Y và Đức Tổng hôm nay tại vùng đất ‘ngoại vi này”, hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, như một khích lệ quý báu của Hội Thánh dành cho chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Đức Hồng Y và Đức Tổng. Kính chúc Đức Tổng và Đức Hồng Y luôn an mạnh để hoàn thành sứ mạng Hội Thánh trao phó trên đất nước Việt Nam này. Chúng con xin Đức Tổng chuyển lên Đức Thánh Cha Phanxicô lòng yêu mến và trung thành của chúng con.
Kính xin Vị Đại diện Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y và Đức Cha Antôn nhận bó hoa tươi, gói ghém tâm tình biết ơn, kính trọng và yêu mến của chúng con.