Tháng Mân Côi, tháng mà Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giê-su và đồng thời cũng là Mẹ của chúng ta.

Hôm nay, ngày 07/10/2016 hơn 50 thành viên trong Ca đoàn Mân Côi thuộc giáo họ thánh Giuse – Thanh Bình không chỉ ngước mắt nhìn lên Mẹ Maria như là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ chung của toàn thể nhân loại nhưng mà là Mẹ của từng thành viên trong Ca đoàn. Mọi thành viên trong Ca đoàn mới thành lập đã hưởng ứng lời mời gọi của Cha phụ trách đón nhận Mẹ Mân Côi làm bổn mạng của Ca đoàn. Và như vậy, từ nay trở đi, mọi người sẽ chạy đến với Mẹ Mân Côi để Mẹ bao bọc từng người như xưa Mẹ đã bao bọc Hài Nhi Giêsu. Từ này trở đi, mọi người sẽ chạy đến với Mẹ Mân Côi để Mẹ chăm sóc từng người như xưa Mẹ đã chăm sóc Chúa Giêsu con của Mẹ. Từ nay trở đi, mọi người sẽ chạy đến với Mẹ Mân Côi để Mẹ con cùng nhau chia sẻ những nỗi buồn vui của kiếp người… Khi có thời gian chúng ta đọc 50, khi không có thời gian chúng ta đọc 20 hay 10 kinh tùy theo thời gian mà chúng ta có được. Chúng ta cũng không nhất thiết phải cầm tràng chuỗi Mân côi ở trên tay. Chúng ta có thể vừa làm việc vừa đọc kinh Mân côi. Chúng ta cũng không nhất thiết phải quỳ trước tượng Đức Mẹ để lần chuỗi Mân côi. Chúng ta có thể thì thầm vào bất cứ lúc nào. Khi ngồi chờ xe bên đường, khi giải trí, khi đau bệnh … chúng ta cũng có thể lần chuỗi Mân côi. Dù bận bịu đến đâu chúng ta cũng hãy cố gắng nói chuyện với Mẹ bằng tràng chuỗi Mân côi mỗi ngày. Đừng bao giờ bỏ bê hay xem thường việc lần chuỗi Mân côi. Giáo hội hơn 2000 năm qua đã vượt qua được biết bao là sóng gió thử thách, bách hại, giết chóc… là nhờ vào việc Giáo hội biết chạy đến với Mẹ Mân côi. Giáo hội luôn tin rằng, Mẹ Mân Côi sẽ không bao giờ lìa xa con cái thiêng liêng của Mẹ. Mẹ sẽ luôn nhớ lời trăn trối của Chúa Giêsu trên thập giá. Mẹ đã đón nhận nhân loại làm con và Mẹ đã trở nên Mẹ của toàn thể nhân loại nói chung và của mỗi người chúng ta nói riêng. Mỗi người chúng ta đều có một chỗ đứng quan trọng trong trái tim của Mẹ.

Ước mong sao mỗi thành viên trong Ca đoàn Mân côi luôn biết trân trọng tình Mẹ, luôn biết gắn bó với Mẹ, luôn biết cậy dựa vào Mẹ để nhờ Mẹ và qua Mẹ, mọi người tiếp tục được hưởng những ơn lành hồn xác mà Thiên Chúa đã hứa ban.

 Lm. Johnbaptist