Không khí Đại hội Giới trẻ Giáo phận Dalat lần thứ II đã lắng xuống, nhưng chắc chắn đã ghi một dấu ấn khó quên trong mỗi người trẻ trong Gp. Dalat hôm nay. Không phải chỉ là những giây phút sôi động của khoảng 5000 người cùng theo nhịp múa hát do Cha Grê. Nguyễn An Phú Đông và nhóm múa mẫu Gx. Thánh Mẫu (LP) điều khiển. Cũng không phải chỉ là những cái tay bắt mặt mừng trong ngày hội ngộ… Mà sâu sắc hơn, người trẻ hôm nay có những giây phút nhìn lại mình, nhìn lại vai trò sống đạo của mình qua gương sáng của các Thánh, của những bậc cha anh, nhất là mẫu gương sống động thể hiện tình yêu thương với con người – đó là Đức Giêsu Kytô – Chúa chúng ta.

Để có được chưa đầy 8 tiếng đồng hồ quý báu ấy trong ngày hội, đã có biết bao nhiêu công sức của rất nhiều con người dành cho Giới trẻ chúng ta. Cha Đặc trách G. Boscô Trần Văn Điện đã điều động, họp bàn và đưa ra phương hướng một cách thiết thực, qua kinh nghiệm tổ chức chức trong Giáo hạt cũng như lần tổ chức cho Giới trẻ Giáo phận kỳ trước. Việc này đã tránh được những vấp váp không đáng có trong quá trình tổ chức.

Một điều thấy rõ nhất nơi diễn ra sự kiện: Giáo xứ Tân Hà, Hạt Bảo Lộc. Cha Phaolô, Quản xứ Tân Hà, Cha phó, dành khá nhiều thời gian, công sức để cùng các đoàn thể trong Giáo xứ tiến hành các công việc cho ngày Đại Hội. Hàng trăm người trong Giáo xứ bao gồm Ban Mục vụ, Gia đình trẻ, Giáo lý viên, Giúp lễ, Các Giáo họ… các cộng đoàn tu hội cùng tham gia phục vụ. Cả tháng trước vườn thông đã được dọn cỏ sạch sẽ, Đài Đức Mẹ, Nhà Thờ cũng được quét sơn đẹp đẽ. Gần những ngày diễn ra Đại hội, Lễ đài, cổng chào, panô trang trí đã được tích cực tiến hành ngày đêm. Ban điện nước cũng đã rà soát kiểm tra lại đường dây chuyển tải. Hệ thống máy điện dự phòng cũng đã sẵn sàng. Khu vệ sinh, phòng y tế, bộ phận trật tự, giữ xe, hướng dẫn… cũng đã được Giáo xứ chuẩn bị chu đáo. Ban ẩm thực cũng đã vất vả cho khâu tiếp ứng lương thực cho số người tham dự đông, nhất là những Giáo xứ đăng ký quá sát ngày Đại hội.

Bên cạnh đó, một khâu quan trọng nữa là Ban Âm thanh Ánh sáng. Cha Antôn Lê Xuân – phó xứ Tân Bùi – cùng nhóm ATAS Tân Bùi cũng đã vất vả chuyển vài chục thùng loa cùng máy móc thiết bị đến khu vực đại hội trước ba ngày. Việc ráp nối và thử âm thanh tiến hành thật kỹ càng, và cũng đã tạo điều kiện cho các nhóm trình bày diễn nguyện có phương tiện tập dợt thực tế. Nên hôm diễn ra Đại hội phần âm thanh không ai chê vào đâu được. Cha Antôn cùng anh em ATAS thở phào nhẹ nhõm sau Đại hội, khi lần đầu tiên Cha lãnh nhận trách nhiệm lớn lao này.

Ban nội dung cũng không kém phần vất vả, nhất là chương trình diễn nguyện. Do 6 phân đoạn được chia ra 6 nơi phụ trách (5 Giáo hạt và Hội dòng MTG Dalat). Cha Micae Nguyễn Quang Cường – Phó NT. Chính Tòa – đã phải ngược xuôi về các Giáo hạt để đôn đốc và nắm diễn biến kết quả tập dợt. Cha Micae Nguyễn Quốc Tĩnh cùng Ban Thánh Nhạc Hạt Bảo Lộc cũng dành thời gian tập hát lễ để phục vụ tốt trong Thánh lễ Giới trẻ… và nhiều các Cha cũng như Giáo dân khác đã đóng góp công sức, bằng cách này hay cách khác để cho ngày Đại Hội Giới Trẻ lần thứ II thành công.

Vừa rồi là nhìn về phía những người tổ chức, còn về phía các đơn vị tham gia – Nhất là những đơn vị lãnh nhận trách nhiệm diễn nguyện. Ngoài việc đầu tư kinh phí cho phục trang, hóa trang, đạo cụ còn phải hy sinh rất nhiều thời gian để tập luyện với mong muốn làm sao thể hiện được kết quả cao nhất trong vai trò của mình. Các Cha Quản hạt, các Cha sở cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho những nhóm diễn nguyện này. Hội dòng Mến Thánh Giá Dalat cũng đã tham gia với cả trăm diễn viên trong nhạc cảnh Vui đời sống đạo. Dự qua buổi diễn nguyện vừa qua, cũng đã thấy được phần nào sự đầu tư về các mặt của các đơn vị.

Không thể nói hết, không thể kể hết ra đây, Giới trẻ trong Giáo phận Dalat chỉ biết tạ ơn trong lời cầu nguyện bình an của Chúa đến với muôn người, đến với những người đã mở ra trong tâm người trẻ một mẫu gương phục vụ và sẽ học và làm theo những gương sáng đó.

Viết sau ngày Đại hội Giới trẻ Giáo phận Dalat.

Thu Trà