Sáng ngày 30/5/2013 tại Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến đã có Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 10 năm Cung hiến Nhà thờ Giáo xứ, do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận Dalat chủ sự. Cùng đồng tế có Cha Quản xứ G. Baotixita Trần Thái Huân, Cha phó Giuse Phạm Văn Tuấn, Cha Quản lý TGM Gioan Nguyễn Anh Tuấn.

Ngôi Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm được xây cất mới và Cung hiến vào ngày 30/5/2003 do Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – nguyên Giám mục Giáo phận Dalat. Ngôi nhà thờ này do Cha G. Baotixita Trần Thái Huân chủ xướng xây dựng. Với nét kiến trúc hội nhập văn hóa Đông phương. Cũng xin nói thêm, sau khi hoàn thành ngôi Nhà thờ mới Cha G. Baotixita cho xây dựng khu nhà xứ và khánh thành vào ngày 10/12/2005.

Nhắc về công việc mục vụ của Linh mục khi xây dựng con người Kytô hữu cũng như cơ sở vật chất để phụng sự Thiên Chúa, Đức Cha Antôn đã nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Giáo Hội là đại gia đình của Thiên Chúa, trong đó tín hữu sống kinh nghiệm tình yêu và lòng xót thương và luôn luôn tha thứ của Thiên Chúa”.

Đức Cha Antôn nói: Ngôi Nhà thờ mà chúng ta tiến hành kỷ niệm 10 năm cung hiến hôm nay, mà công sức của Cha G. Baotixita cùng rất nhiều người chung tay xây dựng nên, không phải là của ChaG.Baotixiata, không phải của chúng ta, mà là của Thiên Chúa… Khi Đức Cha Antôn nói đến điều này, chúng con đã nghĩ về công tác Mục vụ của các Linh mục. Ngoài việc chăm lo cho đời sống tinh thần của người Giáo dân các Linh mục còn phải lo, tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo dân có những phương tiện tốt nhất có thể, để sống đạo và rao truyền ơn cứu độ. Tất cả những thành quả đó là của Thiên Chúa, không phải của riêng ai.

Sau Thánh lễ Tạ ơn Kỷ niệm 10 Cung hiến này, Cha G. Baotixita sẽ về hưu dưỡng , sau khi đã được sự chấp thuận của Đức Cha Antôn. Giáo dân Giáo xứ Thánh Tâm (Lộc Tiến) chắc chắc sẽ không quên công ơn to lớn mà Cha G. Baotixita cũng như các Linh mục tiền nhiệm đã dành và để lại cho giáo xứ, để cho Giáo xứ Thánh Tâm có được một bầu khí sống trong yêu thương như hôm nay. Thực hiện lòng biết ơn đó, chúng ta cùng suy nghĩ về lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng tại quảng trường thánh Phêrô sáng thứ tư 29-5-2013, có đoạn:

Ngày nay, chúng ta hãy tự vấn: tôi yêu Giáo Hội bao nhiêu rồi? Tôi có cầu nguyện cho Giáo Hội không? Tôi có cảm thấy mình là thành phần của gia đình Giáo Hội không? Tôi làm gì để cho cộng đồng, trong đó mỗi người cảm thấy được tiếp đón và hiểu biết, cảm thấy lòng xót thương và tình yêu của Thiên Chúa canh tân cuộc sống? Đức tin là một ơn và là một hành động liên quan tới chúng ta một cách riêng rẽ, nhưng Thiên Chúa mời gọi chúng ta cùng nhau sống đức tin ấy như gia đình, như Giáo Hội.”

Chúng ta hãy cầu xin Chúa một cách đặc biệt trong Năm Đức Tin này để cho các cộng đoàn của chúng ta, để toàn thể giáo Hội, luôn ngày càng là các gia đình đích thật sống và đem hơi ấm của Thiên Chúa đến cho mọi người.”

Nguyễn Thành Trung