Chúng con bắt đầu bước vào Tháng Năm, Tháng Hoa Kính Đức Mẹ. Khắp nơi trong Giáo phận Dalat, các hội đoàn chuẩn bị những đóa hoa đời tươi đẹp để dâng kính Mẹ. Đồng thời trong mỗi tâm hồn người Giáo dân nơi đây cũng có những đóa hoa lòng tươi đẹp để hướng về Mẹ, để qua Mẹ chuyển những lời cầu nguyện của chúng con: Xin Thiên Chúa đem an bình và sự hiệp nhất trong chúng con, nhất là trong ngày đầu Tháng Năm này Đức Giám Mục Giáo phận chúng con đã vâng phục theo ý Đức Giáo Hoàng rời Giáo phận Dalat đi nhận công tác mục vụ mới: Tổng Giám mục phó Giáo phận Hà Nội.

Đã có hàng trăm lá thư bày tỏ tình con thảo đối Đức Cha Phêrô trước giờ Người lên đường. Những lời bày tỏ đó sẽ được gợi mở cho mọi người con trong Giáo phận: sẽ cầu nguyện nhiều hơn, khẩn thiết hơn cho Đức Cha khi người nhận nhiệm vụ mới… chắc chắn Mẹ sẽ nhận lời chuyển cầu của con cái Mẹ đến với Thiên Chúa- Người thấu suốt mọi sự.

Bước vào Tháng Năm – Tháng Hoa Kính Đức Mẹ

Bước vào Tháng Năm – Giám Mục của Chúng con từ giã Giáo phận của mình sau gần 20 năm giữ nhiệm vụ Giám Mục trong Giáo phận.

Riêng con, liên  tưởng đến những tâm tư này, con chợt nhớ đến một hình ảnh con đã bắt gặp được rất tình cờ tại Trung Tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang trong kỳ Đại hội lần thứ 28 (13-15/8/2008). Hình ảnh ấy được chụp Linh mục đoàn tiến lên Bàn Thờ dâng Thánh Lễ dưới chân tượng đài Đức Mẹ La Vang. Hai Đức Cha đi cùng bước cạnh kề nhau. Không ngờ gần hai năm sau hình ảnh thân thương ấy trả trở thành hiện thực, khi hai Đức Cha cùng chung vai chăm sóc Tổng Giáo phận Hà Nội.

Bước vào Tháng Năm – Xin Mẹ cầu bầu cho Giáo hội Việt Nam được sống trong Niềm Tin Hiệp Nhất. Ban cho hai  Đức Giám Mục Giuse và Phêrô luôn được Bình An để chăn dắt đoàn Chiên.

Nguyễn Thành Trung