Tháng 10 năm nay thật đáng ghi nhớ với gia đình Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt. Chiều thứ Bảy, 01.10, Cha Sở Giuse dâng Thánh lễ trọng thể mừng kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Bổn Mạng các xứ truyền giáo – Tiến Sĩ Hội Thánh, ngài cũng được chọn là Quan thầy của Ca Đoàn Têrêsa, một ca đoàn được thành lập cách đây 29 năm.
Sáng Chúa Nhật 02.10, mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, Bổn mạng một trong 12 Giáo khu của Giáo xứ Chánh Tòa. Cũng trong Thánh lễ này, hai Tân Linh mục Giuse Nguyễn Công Chính và Antôn Lê Xuân, là con cái Giáo xứ, đã cùng hiệp dâng Thánh lễ đồng tế tạ ơn Thiên Chúa (Giáo xứ và gia đình tổ chức tiệc mừng tại khuôn viên nhà xứ vào trưa nay).
Vào Thánh lễ 16 giờ chiều cùng ngày, dù không mừng kính lễ các Thiên Thần Bản mệnh, nhưng gia đình Giáo xứ đã hiệp ý cùng ca đoàn Sêraphim mừng lễ Quan thầy dịp kỷ niệm 47 năm thành lập…
Những niềm vui nối tiếp và không ai cảm thấy mệt nhọc, vì mọi người đều cảm nhận được những niềm vui này chính là quà tặng, là hồng ân Thiên Chúa trao ban. Trong các bài giảng lễ, Cha Sở Giuse đều chia sẻ với mọi người một chủ đề duy nhất “Tình Yêu”. Phải, chính con đường tình yêu đã khiến một thiếu nữ mới 24 tuổi và 9 năm sống trong tu viện, đã trở thành một vị Đại Thánh của Giáo Hội, là bổn mạng các xứ truyền giáo, là thầy dạy, là tiến sĩ (Giới Giáo viên Công giáo Đàlạt cũng chọn ngài là Quan thầy). Con đường nên thánh của ngài thật đơn sơ : “Trong lòng Hội Thánh con xin là Tình-Yêu”. Chia sẻ với hai cha mới và cộng đoàn tham dự trong thánh lễ Tạ ơn sáng Chúa Nhật, Cha Sở cũng chỉ nhắc đến hai từ này, vì quả thật cuộc đời Linh mục là gì nếu không là Tình Yêu !? Tình Yêu này được kín múc từ suối nguồn vô tận là Thiên Chúa, Tình yêu này được ban phát cho hết mọi người, không trừ một ai. Chia sẻ với ca đoàn Sêraphim ngài còn nhấn mạnh : “Yêu để phục vụ và phục vụ chỉ vì yêu thương”.
Và chiều thứ Sáu 07.10 tới đây, nhân thánh lễ Giới Trẻ Giáo Hạt Đàlạt, 5 Tân Linh mục sẽ về tại nhà thờ Chánh Tòa dâng Thánh lễ Tạ ơn cùng Đức Cha Phêrô. Trong Thánh lễ sáng thứ sáu, ca đoàn Thánh Gia sẽ mừng kỷ niệm 11 năm thành lập, đa số ca viên đã lập gia đình, có những người đã có cháu gọi là ông là bà, tuổi đã quá “lục tuần”, nhưng họ vẫn nhiệt thành tham gia phục vụ trong rất nhiều công việc của Giáo xứ.
Chiều Chúa nhật 09.10, Ca đoàn Gioan XXIII mừng Lễ Quan Thầy. Dù chỉ mới hình thành được tròn 5 năm (dịp bước vào Năm Thánh 2000), nhưng thánh lễ 18 giờ ngày Chúa nhật do ca đoàn phụ trách hát hiện có số tín hữu tham dự đông nhất, đa số là các bạn trẻ.
Cầu mong những gì được Thiên Chúa trao ban, sẽ thật sự mang lại lợi ích thiêng liêng cho hết mọi người, đặc biệt cho Gia đình Giáo xứ, để mỗi người với khả năng và hoàn cảnh của mình, biết dùng tình yêu thương để góp phần xây dựng và mở mang Nước Chúa.









