Vậy là tròn một tuần, Đức Cha đến và làm việc tại TGP Hà Nội trong nhiệm vụ mới và đoàn chiên mới. Dù biết rằng, không còn được Đức Cha chăm sóc, nhưng tình cảm và thương nhớ Đức Cha của chúng con  vẫn trọn vẹn.  Chúng con cảm thấy an tâm vì biết rằng, dù phục vụ ở đâu Cha và chúng con cũng nằm trong lòng Mẹ Hội Thánh. Vì vậy gia đình Giáo Phận Đalạt, nơi Đức Cha đã chăm sóc gần 20 năm qua, vẫn sống trong nguồn mạch yêu thương của Thiên Chúa và sống đức tin dồi dào.

Với tâm tình đó, mọi sinh hoạt trong Giáo phận Đàlạt vẫn diễn ra bình thường, và có khi vì thương Đức cha nên càng phải làm tốt hơn nữa.

Mừng 90 năm Giáo xứ Chánh tòa, Giáo xứ nơi Đức cha đã được sinh ra, lớn lên và gắn bó trong một thời gian rất lâu dài ; mừng 55 Giáo xứ Lạc sơn, nơi có những người con Dân tộc mà Đức cha hằng thương yêu ; Thánh lễ tạ ơn và nghi thức Đặt viên đá tại Giáo họ Đồng Nai Thượng, nơi xa nhất và đi lại khó khăn nhất trong Giáo phận, nơi có 1100 người dân tộc Mạ và Kơho mà Đức cha đã từng đến để an ủi, khích lệ họ ; tháng Hoa kính Đức Mẹ và giờ kinh tại mỗi gia đình hàng đêm, chắc chắn mọi người đều nhớ và cầu nguyện cho Đức Cha ; Trung tâm Mục vụ Giáo phận đang cố gắng để hoàn thành từng hạng mục, đây là nơi mà Đức cha hằng ưu tư, chịu đựng những hiểu lầm, vượt qua bao khó khăn để mưu cầu ích lợi cho con cái của Đức cha trong đời sống Đạo. Phụng vụ và Thánh lễ được cử hành với lời dặn dò của Đức cha : hiệp ý khẩn xin trong lời nguyện “xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa”… Hình ảnh của Đức cha luôn đậm nét nơi tâm trí của chúng con qua từng việc, từng nơi…

Trong mọi việc bổn phận, chúng con đều cố gắng tự ý thức hoặc được nhắc nhở để nhớ đến và cầu nguyện thật nhiều cho Đức cha, không chỉ cho Đức cha mà còn cho các Đức Giám mục kính yêu, vì chúng con nhớ Năm Thánh này cũng là mừng Kim Khánh của Hàng Giáo phẩm Việt nam. Chúng con luôn xác tín rằng Hội Thánh của Chúa luôn kiên trung và vững bền. Chúng con cũng an tâm, vì Chúa đã đặt để Cha Giám quản cho Giáo phận, cầu nguyện cho Giáo phận sớm có Chủ chăn để hướng dẫn và dạy dỗ chúng con. Chúng con cũng tin chắc rằng Đức cha không bao giờ quên cầu nguyện cho Giáo phận thân yêu này và cho chúng con.

Mong sớm đến ngày được gặp lại Đức cha trong bầu khí yêu thương gia đình, không chỉ của Giáo phận Đàlạt, mà còn là của Giáo Hội Việt nam. Không còn là Bắc, Trung hay Nam, mà đều là anh chị em với nhau, cùng là con một Cha trên trời.

Tứ Linh