Khác hẳn với không khi tưng bừng, rộn rã của ngày Lễ Kim Khánh năm 2012, năm nay, lễ Bổn Mạng Chủng viện diễn ra âm thầm hơn, bởi những lớp đàn anh có vẻ như đã “thấm mệt” khi bước vào nửa sau của thế kỷ mà Chủng Viện hiện diện.

70 Cha xuất thân từ Simon Hòa, cùng với Cha Giám Đốc Micae, Cha Tổng Đại Diện đồng tế với Đức Cha Antôn trong Thánh lễ lúc 10g30 sáng 12/12/2013 tại Nhà Nguyện thân thương CV. Tham dự Thánh lễ, ngoài các Chủng sinh nội, ngoại trú của CV, còn có trên 20 anh em cựu chủng sinh, một số ít thân nhân, và Vợ chồng Thày Giuse Bùi Văn Tường.

Chỉ có bấy nhiêu đó, nhưng bầu khí Thánh lễ thật sốt sáng, ấm cúng. Các Thày hát lễ thì tuyệt vời rồi!

Đức Cha Antôn có lẽ vẫn còn bị ảnh hưởng cảm cúm, nên giọng Ngài như bị khàn đi trong bài giảng lễ. Tuy nhiên khi Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Phanxicô cho các Chủng Sinh và Tập sinh ở Rôma ngày 06/7/2013, chắc không ai bỏ sót lời nào. Bởi cũng với tâm tình một người Cha, Đức Cha nhắc lại những điều hết sức căn bản, cần thiết và đầy tính “thời sự” cho cộng đoàn Phụng vụ hôm nay, cách đặc biệt hơn cho những người đã đáp lại tiếng mời gọi của Chúa trong chức Linh Mục, hay đang tìm hiểu để chuẩn bị đáp lại: các Chủng sinh.

Đức Cha đề cập đến điều đó sau khi nói về cuộc đời Thánh Simon Phan Đắc Hòa, rồi rút ra 2 kết luận:

–       Theo Chúa phải dứt khoát.

–       Phải trung thực, rõ ràng, mạch lạc, trong suy nghĩ và trong việc làm trên con đường theo Chúa.

Đức Cha trích dẫn một đôi điều ĐGH Phanxicô đã nói với các Chủng sinh để minh họa cho kết luận của Ngài:

–       Chúa Giêsu không chấp nhận kiểu tạm thời. Theo Chúa phải trọn vẹn và dứt khoát.

–       Niềm vui đích thực của người theo Chúa phải phát xuất từ mối tương quan với Chúa và với người mình gặp gỡ trong cuộc đời phục vụ của mình, và niềm vui ấy phải được lan tỏa ra chung quanh. “Một vị Thánh buồn là một vị Thánh “đáng buồn”!

–       Muốn trở nên chứng nhân hân hoan của Tin Mừng, phải trung thực, mạch lạc, không giả hình.

Ngày mừng lễ tiếp tục với bữa ăn huynh đệ trong nhà cơm Chủng viện. Nơi đó, những tiếng hát sôi nổi của các Chủng sinh vang lên, tiếng cười nói, những câu chuyện hàn huyên của những người lâu ngày mới gặp nhau… Đặc biệt sau khi thánh hóa bữa ăn, Đức Cha loan báo một tin vui: Hai Chủng sinh sẽ được đi du học tại Đại Chủng Viện Thánh Gioan ở Boston, Hoa Kỳ với học bổng toàn phần: Thầy Phanxicô Đỗ Quốc Anh và Thầy Giuse Phạm Hoàng Đức. Đức Cha và tất cả mọi người cầu chúc 2 Thầy “đi đến nơi, về đến chốn!” để tiếp tục phục vụ Giáo phận.

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Sau những giờ phút ngắn ngủi sum họp lại nơi mái trường cũ trong ngày truyền thống, Quý Cha trở về lại nhiệm sở của mình.

Riêng đối với những anh em cựu tu, còn một chút gì để nhớ, để quên… Gặp lại quý Cha Giáo, quý Cha bạn cùng lớp, bạn bè đã ra đời, nhớ lại những kỷ niệm một thời nơi đây, để thêm tinh thần hăng hái làm việc và phục vụ trong bổn phận thường ngày của mình.

Xin hẹn gặp lại, ngày này sang năm….

Bá Trí (Giuse 2)