Chiều thứ Bảy 31/5/2003, Đức Giám Mục Giáo Phận cùng 11 linh mục trong Giáo Hạt Đalạt dâng thánh lễ mừng kính trọng thể lễ Chúa Lên Trời. Đồng thời, Đức Cha cũng chủ sự cuộc kiệu cung nghinh Đức Mẹ sau thánh lễ với sự tham dự của khoảng 1000 tu sĩ và giáo dân.

Tháng 5 thật nhiều sự kiện đối với giáo xứ Chánh Tòa, giáo xứ mẹ. Như lời Cha Sở Giuse thường lập lại lời Đức Cha Batôlômêô : “Nơi nào các Bí Tích được cử hành càng nhiều thì ân sủng của Thiên Chúa càng được ban phát dư đầy…”

Cuối tháng 4, 88 em thiếu nhi được Xưng Tội và Rước Lễ lần đầu, sự hồn nhiên trong trắng, đơn sơ của các em giúp mọi người có dịp suy nghĩ lại về chính đời sống mình khi lãnh nhận hai Bí Tích này.

Ngày 01/5, Lễ kính thánh giuse Thợ, cha Sở cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Cả, cũng là bổn mạng khu giáo Giuse Thợ (đây là khu giáo đã có nữ tu đầu tiên của Giáo Phận, gia đình Đức Cha Phêrô và cha Tổng Đại Diện Giuse cũng ở tại khu giáo này). Cuộc kiệu Đức Mẹ khai mạc Tháng Hoa thật sốt sắng của gia đình giáo xứ càng làm tăng thêm ý nghĩa của ngày lễ hôm nay.

Chúa Nhật 04/5, Đức Cha Phêrô đã ban Bí Tích Thêm Sức cho 147 thiếu nhi. Trong thánh lễ này, Đức Cha đã nhắc nhở cộng đoàn tham dự : “Sau khi phục sinh, Đức Giêsu không còn bị ràng buộc về thời gian, không gian, Ngài hiện diện khắp nơi, mọi thời cho đến ngày cánh chung “Này Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Nhưng tại sao chúng ta lại không nhận ra Ngài ??? Không nhận ra Ngài vì : chúng ta không để Lời Chúa soi dẫn, vì chúng ta chưa thật sự yêu mến và gắn bó với Ngài trong Bí Tích Thánh Thể và vì chúng ta chưa đủ nhiệt tâm để làm chứng về Ngài… Để có thể thực hiện được những việc trên, chúng ta cần có ơn Chúa Thánh Thần”

 Chúa Nhật Chúa Chiên Lành (11/5/2003), 56 em thiếu niên đã được Bao Đồng Trọng Thể sau 10 năm học giáo lý. Các em long trọng tuyên xưng đức tin của mình trước đại diện của Hội Thánh, cam kết sống và làm chứng cho niềm tin của mình dưới ánh sáng của Lời Chúa. Trong lứa tuổi của mình (14 – 16 tuổi), các em có nhiều thay đổi, xin Chúa luôn nâng đỡ và gìn giữ các em khi chọn lựa và theo Đức Kitô. Trong thánh lễ này, cha phó Phêrô Mai Vinh Sơn đã dâng thánh lễ chào từ biệt giáo xứ trước khi lên đường du học vào ngày 15/5/2003.

Sau thánh lễ thứ 3 sáng Chúa Nhật 18/5/2003, 88 phần thưởng được Cha Sở, quý cha, quý gia trưởng và hiền mẫu trong giáo xứ trao cho các em đã học giỏi ở các lớp giáo lý trong năm học vừa qua. Phần thưởng này như một ghi nhận sự cố gắng của các em… Sau đó, các lớp đều tổ chức liên hoan kết thúc năm học gọn nhẹ với bánh kẹo, chi phí này được trích từ quỹ thiếu nhi của Giáo Xứ.

(Ngày này cũng là một ngày đặc biệt với Hội Thánh toàn cầu : Sinh nhật lần thứ 83 của Đức Giáo Hoàng đương kim).

5 giờ sáng thứ Tư 21/5/2003, cha già cố Giuse Phạm văn Trần được Chúa gọi về. Ngài ra đi trong bình an, thanh thản sau khi đã sống và làm tròn sứ mạng Chúa trao phó.

6g sáng 24/5, thánh lễ an táng cha già Giuse do Đức Cha Phêrô chủ sự cùng 40 linh mục đồng tế. Sau đó, linh cửu của ngài được khoảng 100 linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện đưa về nhà thờ Tân Thanh. Tại đây, Đức Cha cùng linh mục đoàn giáo phận, một số cha khách đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Cha Tổng Đại Diện chủ sự nghi thức an táng, thân xác cha già được nằm tại nghĩa trang các linh mục giáo phận (Thanh Xuân) chờ đợi ngày Chúa cho sống lại.

Các sự kiện trên diễn ra trong tháng 5, tháng kính Đức Mẹ. Cùng với Hội Thánh, gia đình giáo xứ Chánh Tòa đã đặc biệt tôn vinh Mẹ trong những sinh hoạt đạo đức. Các buổi kinh tối trong các gia đình và những tràng chuỗi Mân Côi mỗi ngày… Trong mỗi chiều Chúa Nhật, giáo xứ đã quây quần bên Mẹ để suy niệm về 5 Mầu Nhiệm Sự Sáng và dâng hoa, dâng hương, dâng nến bày tỏ lòng tôn sùng và yêu mến Mẹ. Trong 3 năm vừa qua, có thể nói một hình thức dâng hoa vẫn trang nghiêm sốt sắng và đạo đức nhưng không mất nhiều thời gian tập luyện đã được thực hiện tại giáo xứ.

Những bản thánh ca cùng kinh Mân Côi được cất lên, muôn vàn ánh nến được thắp sáng trong nghi thức cung nghinh Mẹ đã nâng tâm hồn mọi người lên cùng Thiên Chúa qua sự nâng đỡ của Mẹ Maria. Xin cho Giáo Phận, mỗi Giáo xứ, mỗi gia đình và từng người chúng con luôn sống “Với Mẹ, nhờ Mẹ và trong Mẹ”