Chiều 27 Tết: Giờ Thánh đền tạ và huấn dụ mục vụ của vị Chủ chăn

Vào chiều ngày 27 Tết, ngay sau khi đáp máy bay từ Philippines trở về Việt Nam sau chuyến tham dự Đại hội Quốc tế về Gia đình lần thứ IV, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – đã lập tức dấn thân vào chuỗi hành trình mục vụ. Sau khi đi qua các giáo hạt xa xôi trong Giáo phận để thăm hỏi và trò chuyện, ngài đã quang lâm về Nhà thờ Chánh Tòa để cùng tham dự Giờ Thánh linh thánh với các Linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Giáo hạt Đà Lạt.

Sau giờ chầu Thánh Thể đền tạ sốt sắng, Cha quản hạt Đà Lạt đã đại diện cho hết mọi thành phần dân Chúa để dâng lên vị Cha chung tâm tình của những người con thảo kính nhân dịp xuân mới, đặc biệt là quyết tâm tạ ơn, tạ lỗi với Thiên Chúa và với nhau sau một năm dài sống đạo.

Đáp lại tấm chân tình ấy, Đức cha Phêrô đã dành khoảng nửa giờ đồng hồ để thân tình trò chuyện với cộng đoàn về bức tranh toàn cảnh của Giáo hội toàn cầu, Giáo hội Việt Nam và của Giáo phận trong năm vừa qua. Tiếp đó, ngài đặc biệt nhấn mạnh đến lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II về việc thực hiện “Năm Thánh Mân Côi” để cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới và cho các mái ấm gia đình.

Gắn liền với định hướng của Thư Mục vụ từ Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha đã tha thiết nhắn nhủ hết mọi gia đình hãy biết dùng chuỗi kinh Mân Côi như một phương thế thiêng liêng hữu hiệu để chống lại sự dữ, đồng thời khơi nguồn cho tình yêu thương và sự bình an nội tâm. Ngài khuyên nhủ bậc làm cha mẹ và con cái:

“…Dù cuộc sống có gặp phải muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, thất bại, hay thậm chí có bị phản bội đi chăng nữa… thì trước bất cứ nghịch cảnh nào, người Kitô hữu luôn phải giữ lòng son sắt, sống tử tế với tất cả mọi người. Chồng phải tử tế với vợ, vợ tử tế với chồng, cha mẹ tử tế với con cái, con cái tử tế với cha mẹ, và tử tế từ trong nhà ra đến người ngoài… Nếu chúng ta thực hiện được điều đó, vốn cũng chính là cốt lõi Lời Chúa dạy, thì năm 2003 này sẽ thực sự là năm thánh hóa gia đình. Đó là năm mà Giáo hội, thông qua chính những mái ấm của chúng ta, sẽ trở nên ánh sáng, nên men, nên muối cho toàn xã hội…”

Chiều 28 Tết: Thánh lễ tạ ơn cuối năm Nhâm Ngọ

Vào chiều ngày 28 Tết, đại gia đình Giáo xứ Chánh Tòa đã cùng nhau quy tụ về thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cuối năm. Lòng biết ơn vốn là một nét đẹp truyền thống cao quý, luôn được gìn giữ qua nhiều thế hệ tại xứ đạo này.

Trong bài giảng lễ, Cha sở Giuse đã xúc động nhắc nhở cộng đoàn: Hãy biết ơn vì muôn vàn hồng ân mà Thiên Chúa đã âm thầm tuôn đổ xuống Giáo xứ trong năm qua, và biết ơn cả những công lao, sự hy sinh thầm lặng của các vị tông đồ tiền bối, những đấng bậc cha ông đã có công gầy dựng nên Giáo xứ từ thuở hoang sơ. Nhưng trên hết, việc nhìn lại để tri ân là cơ hội để mỗi người Kitô hữu hôm nay ý thức hơn về trách nhiệm của mình, cùng nhau chung tay góp sức xây dựng Giáo xứ ngày một phát triển, khang trang, ngập tràn tình yêu thương và sự hiệp nhất sâu sắc.

Z

Đêm Giao Thừa 29 Tết: Thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới

Đúng 21g00 tối ngày 29 Tết, trong bầu khí linh thiêng của Đêm Giao Thừa, lòng người như chùng xuống. Mọi lo âu, tất bật và những lo toan cuối cùng của năm cũ đã được gác lại một bên để nhường chỗ cho niềm ước mong tâm hồn được neo đậu trong sự bình an của Chúa. Nhìn lại hành trình 365 ngày đã trôi qua, cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa vì những phút giây vui tươi phấn khởi, và dâng cả những thất bại, u sầu để tất cả được sáp nhập vào lòng phó thác tin yêu, hướng về 365 ngày mới dưới bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Cha sở Giuse đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể cùng với hai Cha phó tá. Giờ phút chuyển giao giữa năm cũ Nhâm Ngọ và năm mới Quý Mùi diễn ra vô cùng linh thiêng và dạt dào cảm xúc. Nhìn lên những nét mặt hằn in vết thời gian của các cụ cao tuổi, cũng như những ánh mắt trong veo của các em thơ, ai ai cũng thầm nguyện ước một năm mới tràn đầy ơn thiêng để sống thật bình an, hạnh phúc.

Trong bầu khí gia đình giáo xứ đầm ấm, Cha sở Giuse đã chia sẻ những lời tâm huyết: “Trong Mười Điều Răn của Thiên Chúa, nếu ba điều răn đầu tiên dạy con người phải kính thờ Thiên Chúa hết lòng, thì điều răn thứ tư lại đặc biệt hướng về gia đình, khẳng định bổn phận đạo hiếu thảo đối với bậc cha mẹ, ông bà và tổ tiên. Vì vậy, có một sự gặp gỡ, hòa quyện thật lạ lùng và đẹp đẽ giữa đức tin Công giáo với truyền thống văn hóa cao đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam thân yêu…”

Ngài cũng không quên mời gọi cộng đoàn dân Chúa: “Trong cuộc hành trình ở trần gian này, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu tâm hồn chúng ta luôn biết hướng về Thiên Chúa thì đều là những con người hạnh phúc, đầy tràn các mối phúc thật”. Hướng về tương lai của năm mới 2003, dưới sự hướng dẫn của Hội Thánh qua Thư Mục vụ về đời sống gia đình, Cha sở đã làm nổi bật giá trị cao cả của định chế hôn nhân trong chương trình cứu độ: “Không có một sự so sánh nào cao quý và đẹp đẽ cho bằng sự so sánh giữa tình nghĩa hôn nhân gia đình với tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành để trao ban cho con người…”

Mừng năm mới đón chào tuổi mới, cộng đoàn Chánh Tòa cũng không quên nhớ đến và cầu nguyện cho những phận người cô đơn, bất hạnh, những anh chị em thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, và cả những con người vì mưu sinh hay hoàn cảnh ngặt nghèo mà không có được giờ phút sum họp thiêng liêng bên người thân yêu. Ước mong sao trong thời khắc linh thánh này, trên mảnh đất cao nguyên sẽ không còn những giọt nước mắt buồn tủi, không còn những tiếng nấc nghẹn ngào, để mọi tâm hồn cùng hòa chung niềm vui đón chào một mùa xuân mới thật hạnh phúc, vẹn tròn sự bình an của Chúa Xuân.

Tứ Linh