Hôm nay đã có một gặp gỡ “kỳ thú”
giữa hai “bà bầu” một già một trẻ.
Kỳ thú đến nỗi đã được ghi vào … Kinh Thánh
và được lưu truyền cho đến tận ngày nay!
Bà trẻ bất ngờ đến mà chẳng “gọi điện” báo trước
khiến cả nhà bà già ngập tràn niềm vui.
Ngay cả hài nhi trong bụng bà già cũng nhảy lên!
Vui vì được cả hai “Mẹ, Con Thiên Chúa”
không chỉ đến thăm mà còn ở lại phục vụ:
“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”
Cả hai bà bầu đều có những chuyện thú vị để kể cho nhau:
bà trẻ thì mới đính hôn, chưa kịp về nhà chồng
còn bà già thì đã quá già để nghĩ đến chuyện có con.
Thế nhưng cả hai lại “bất ngờ” có thai!
Dường như Thiên Chúa thích làm những chuyện bất ngờ!
Ngài thích cúi xuống trên những con người hèn mọn
để thực hiện những điều “vĩ đại”:
“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả!”.
“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới…”
Mỗi lần lên Rước lễ, bạn có cảm nghiệm được
Thiên Chúa đang cúi xuống với bạn như với Mẹ Maria không?
Và bạn có cảm thấy thôi thúc phải “vội vã lên đường”
như Mẹ Maria không?
Xưa kia, Mẹ Maria đã là “Nhà Tạm di động”
mang Chúa đến với nhà Dacaria, đến với các mục đồng ở Bêlem,
đến với cụ Simêon và Anna ở đền thờ, đến với đám cưới ở Cana….
Ngày hôm nay, bạn cũng được mời gọi trở thành“Nhà Tạm di động”
như Mẹ Maria, để mang Đức Giêsu, niềm vui “bất ngờ”
đến với những người chung quanh bạn.
Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? (Lc 1,43)
Tác giả: Jos. Quốc Anh